Hà Nội ACB xuống hạng

Hà Nội ACB xuống hạng
TP - Hà Nội ACB đã trở thành đội bóng đầu tiên nhận vé xuống giải hạng Nhất sau khi không thể có điểm trước một SLNA đang khát khao vô địch. V-League mùa này sẽ còn nóng bỏng tới phút cuối cùng bởi cuộc đua vô địch và xuống hạng chưa ngã ngũ.

Vòng 25 Eximbank V-League 2011:

Hà Nội ACB xuống hạng

Ba trận đấu quyết định
> Bóng đá thủ đô lâm nguy

Trong trận chung kết ngược giữa chủ nhà ĐTLA và Hòa Phát HN, cơn mưa nặng hạt trên sân Long An chiều 14-8 đã ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi và kỹ thuật của các cầu thủ hai bên. Phút 30, ĐTLA mới cụ thể hóa được lợi thế sân nhà với bàn thắng khai thông thế bế tắc với quả đá phạt của Kassim từ ngoài vòng cấm. Sau đó 3 phút, Hòa Phát HN nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng bàn thắng gỡ hòa khi Cassiano bật cao đánh đầu chính xác. Hưng phấn sau bàn gỡ, đội bóng Thủ đô chỉ mất thêm 5 phút để ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Timothy trên chấm 11m.

Trước khi hiệp một khép lại, Antonio với pha dứt điểm chính xác đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 63, Đức Thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Hòa Phát HN. Thắng trận chung kết ngược nghẹt thở, Hòa Phát HN tạm thời thoát nạn, còn ĐTLA không thể tự quyết số phận ở vòng đấu cuối.

Xếp hạng: 1. SLNA (48 điểm); 2. Hà Nội T&T (45); 3. SHB Đà Nẵng (43); 4. V.Ninh Bình (36); 5. B.Bình Dương (36); 6. Thanh Hóa (34); 7. TĐCS Đồng Tháp (34); 8. N.Sài Gòn (33); 9. HAGL (32); 10. K. Khánh Hòa (32); 11. V.Hải Phòng (29); 12. Hòa Phát HN (29); 13. ĐTLA (27); 14. Hà Nội ACB (25)

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T có chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Vicem Hải Phòng. Đầu trận, các cầu thủ Hà Nội T&T tràn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút đội chủ nhà đã không tận dụng được. Phía đội khách cũng có một tình huống phá bẫy việt vị của Aniekan nhưng thủ môn Hồng Sơn đã kịp thời hóa giải. Mãi đến phút 69, Gonzalo sau pha thoát xuống bên cánh trái đã có tình huống căng ngang hết sức thuận lợi để Công Vinh băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất cho nhà ĐKVĐ. Thắng trận sít sao này giúp Hà Nội T&T còn hy vọng tranh chức vô địch với SLNA ở lượt đấu cuối ngay tại thành Vinh.

Trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ACB đã thúc thủ 2-3 trước SLNA và chính thức rời cuộc chơi ở V-League. Phút thứ 6 của trận đấu, Thành Lương có pha phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại thủ môn Quốc Cường mở tỷ số cho Hà Nội ACB. Phút 17, từ đường tạt bóng của Như Thuật bên cánh phải, Văn Bình băng vào đánh đầu tung lưới Hà Nội ACB. Phút 62, trung vệ Nguyễn Hoàng Helio trong một pha lên tham gia tấn công đã có cú đánh đầu giúp SLNA vượt lên dẫn trước 2-1. Phút 76, Trọng Hoàng chính là tác giả của bàn thắng thứ 3 cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Phút bù giờ, Lucas sút phạt rút ngắn tỷ số là 2-3.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương hòa SHB Đà Nẵng 1-1. Bàn mở tỷ số của Bình Dương ở ngay phút thứ 3 do công của Veloso. Phút 45+2, Merlo đã gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Hòa trận này, SHB Đà Nẵng đã chính thức chấm dứt cuộc đua vô địch.

Trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa thắng Thanh Hóa 4-2 để chính thức trụ hạng. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn cũng giành chiến thắng trước HAGL với tỷ số 2-1 bằng cú đúp của tiền đạo Quang Hải. Trận đấu vô thưởng vô phạt giữa Vissai Ninh Bình và CS Đồng Tháp trên sân Ninh Bình kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía chủ nhà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG