Hà Nội T&T lên ngôi, V-League hạ màn

Hà Nội T&T lên ngôi, V-League hạ màn
TP - Đoạn cuối của giải tưởng như vô cùng nóng bỏng với cuộc đua vô địch và trụ hạng bỗng trở thành như một giải tập huấn sau vụ bỏ giải của XMXT Sài Gòn. Và V-League 2013 kết thúc sớm hôm qua trong tình cảnh nhạt nhẽo.

> Hậu XMXT Sài Gòn
> Bỏ giải, chuyện chỉ có ở Việt Nam

CĐV SLNA bày tỏ sự thất vọng với việc CLB XMXT Sài Gòn bỏ giải khiến đội bóng xứ Nghệ mất cơ hội lên ngôi vô địch mùa này. ảnh: VSI
CĐV SLNA bày tỏ sự thất vọng với việc CLB XMXT Sài Gòn bỏ giải khiến đội bóng xứ Nghệ mất cơ hội lên ngôi vô địch mùa này. ảnh: VSI.

V-League 2013 chỉ đáng xem với một số diễn biến trong và ngoài sân cỏ, trong đó cuộc đấu trí giữa XMXT Sài Gòn và BTC giải là nổi cộm nhất, chứ không phải giải đấu đáng được chờ đợi, khi cái kết đã được báo trước. Hà Nội T&T đã vô địch sớm trước 1 vòng đấu.

XMXT Sài Gòn bỏ giải, SLNA bỗng dưng mất đi 6 điểm không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch nên trận cầu trên sân Vinh không còn thu hút như trước. Chiến thắng 2-1 của SLNA trước SHB Đà Nẵng chỉ là để trả nợ 2 trận đấu thua vừa qua (4-0 đấu bù mùa trước và 3-2 lượt đi trên sân Chi Lăng) và đòi lại ngôi vị số 2 từ tay Đà Nẵng.

Phút thứ 27, Hector mở tỷ số cho SLNA, HLV Lê Huỳnh Đức liền đưa Minh Tuấn vào sân và 10 phút sau, phút 37, Minh Tuấn đã đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Phút 55, Cao Cường phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Trọng Hoàng sút penalty bị thủ môn Thanh Bình cản được.

Phút 82, thủ môn Thanh Bình bắt hụt sau cú sút xa của Quang Tình giúp SLNA ấn định tỷ số 2-1. Họa vô đơn chí, phút 85, Hải Lâm nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, SHB Đà Nẵng còn đá với 9 người. Nhưng chủ nhà SLNA dường như không muốn thắng lớn trận này.

Vậy là SHB Đà Nẵng đã thua, nhưng như đoán trước là Hà Nội T&T vô địch nên bầu Hiển đã có mặt ở sân Tân An để cổ vũ cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong cuộc đua đến ngôi vô địch sớm trước 1 vòng đấu.

Ngay từ đầu trận, phút thứ 4, Hà Nội T&T đã mở tỷ số vào lưới Đồng Tâm Long An (ĐTLA) bằng pha đá phạt của Ngọc Duy. Sau đó, Samson đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T. ĐTLA gỡ lại 1 bàn trong hiệp 2. Đó cũng là tỷ số của trận đấu.

Hà Nội T&T lại lên ngôi khi vượt qua đội bóng không còn tham vọng như ĐTLA 2-1. Vậy là hai đội bóng “anh em” đã chiếm 4 chức vô địch trong 5 mùa mới nhất, và với mùa bóng này cũng gây biến
động nhất.

Trên sân Lạch Tray, Vissai Ninh Bình (V.NB) thất thủ đậm. Ngoài chiến thắng 4-1 trước đương kim vô địch SHB Đà Nẵng khiến dư luận khá bức xúc, còn lại V.NB toàn hòa và thua. Mãi họ mới thắng được ứng viên xuống hạng K.Kiên Giang trên sân nhà nên thua trên sân Lạch Tray trước một Vicem Hải Phòng nội bộ lủng củng cũng không có gì đáng nói. Hải Phòng thắng V.NB 4-0, trong đó dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1.

Trên sân Thanh Hóa là cuộc hội ngộ thú vị giữa HLV Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải. Trận lượt đi, Bình Dương đã thất thủ 3-4 trước Thanh Hóa trong một trận đấu mà dù tiền đạo Anh Đức của Bình Dương lập hat-trick nhưng vẫn không thể so với màn trình diễn đỉnh cao của Nastja Ceh bên phía Thanh Hóa. Và một lần nữa, Nastja Ceh lại tỏa sáng khi anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Thanh Hóa. Bình Dương lại thất thủ trên sân Thanh Hóa dù lãnh đạo đã treo thưởng 1 tỷ đồng.

Cuộc đối đầu trên sân Rạch Sỏi chẳng còn nhiều ý nghĩa khi K.Kiên Giang (K.KG) vớ được chiếc phao cứu sinh trụ hạng vào giờ chót. Thầy trò HLV Lai Hồng Vân chỉ chơi một trận để chia tay người hâm mộ K.KG và vì danh dự của chính mình. Thế nhưng K.KG vẫn bị Đồng Nai đá thủng lưới trước. Và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Năm ngoái, Hà Nội T&T ngáng đường Sài Gòn XT trên sân Thống Nhất để cho SHB Đà Nẵng vô địch thì năm nay, với việc bỏ giải, XMXT Sài Gòn đã chấm dứt hy vọng vô địch của SLNA, lại giúp Hà Nội T&T lên ngôi vô địch. Bóng đá Việt Nam bao giờ cho hết trớ trêu.

Xếp hạng sau vòng 21: 1. Hà Nội T&T (37 điểm- Vô địch 2013); 2. SLNA (33đ); 3. Thanh Hoá (33); 4. SHB Đà Nẵng (32đ); 5. HAGL (32đ); 6. XM.V.Hải Phòng (25đ); 7. Đồng Nai (22đ); 8. ĐTLA (22đ); 9. B.Bình Dương (20đ); 10. XM.V.Ninh Bình (18đ); 11. K.Kiên Giang (14đ)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.