Hà Nội T&T tái chiếm ngôi đầu

Hà Nội T&T (phải) đã đòi lại ngôi đầu sau trận đại chiến với Sài Gòn FC Ảnh: VSI
Hà Nội T&T (phải) đã đòi lại ngôi đầu sau trận đại chiến với Sài Gòn FC Ảnh: VSI
TP - Chiều qua (1-4), giải VĐQG Eximbank 2012 tiếp tục với 3 cặp đấu còn lại của vòng 12. Tâm điểm là cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy giữa hai đội bóng đang cạnh tranh nhau quyết liệt vị trí dẫn đầu là Hà Nội T&T và Sài Gòn FC.

> SLNA kết thúc chuỗi trận toàn hòa

Sân Hàng Đẫy chiều qua có một trận đấu gọi là Super Sunday của hai ứng viên số một cho chức vô địch V-League mùa này là Hà Nội T&T và Sài Gòn FC. Phía Hà Nội T&T, hậu vệ phải Quốc Long bị ban Kỷ luật treo giò 3 trận, nhưng khoảng trống do Quốc Long để lại không ảnh hưởng gì nhiều đến cục diện trận đấu.

Sài Gòn FC vắng mặt đến 3 trong tổng số 5 ông Tây trên hàng công. Nsi chấn thương, Antonio và Nguyễn Rogerio nhận đủ 3 thẻ vàng. Gánh nặng ghi bàn trận này dồn cả vào Kesley, tiền đạo đang cho thấy sự quá tải sau hai trận liên tiếp tịt ngòi.

Không có đối tác ăn ý trên hàng công, Kesley trận này rơi vào trạng thái đơn độc. Đó là chưa kể dưới hàng thủ, CLB Sài Gòn không có đội trưởng Phước Tứ.

Phút thứ năm, Văn Quyết đi bóng qua thủ môn Tấn Trường rồi gạt bóng vào lưới mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thời gian còn lại, Sài Gòn FC với sự thiếu vắng các trụ cột đã không thể thay đổi tỷ số trận đấu. Thắng 1-0, Hà Nội T&T đã tái chiếm ngôi đầu bảng.

Hành quân đến xứ Thanh, CS Đồng Tháp đang lâm vào hoàn cảnh 6 trận rồi không biết đến mùi vị của chiến thắng. Đó thực sự là một con số đáng báo động đối với thầy trò HLV Trang Văn Thành trong cuộc chiến trụ hạng.

Phút thứ 9, Dasilva thoát xuống rồi chuyền ngang để Lemessa Fikru đệm bóng vào lưới trống ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Thanh Hóa.

Hiệp đấu thứ hai mới thực sự là màn trình diễn của đội chủ nhà với ba bàn thắng của Lê Quốc Phương, Việt Thắng và Văn Thắng. Thắng 4-0, Thanh Hóa đã bỏ xa vùng nguy hiểm, nhường lại vị trí đó cho đối thủ CS Đồng Tháp.

Trên sân nhà Bình Dương, đội bóng đất Thủ không có ít nhất 3 trụ cột ở trận đấu tiếp HAGL. Đó là Huỳnh Phú ở hành lang cánh trái, Hữu Thắng ở giữa sân và Anh Đức trên tuyến đầu, nhưng vị trí của Hữu Thắng thì gần như không ai có thể thay thế.

Với 4 trận thắng, 4 hòa và 3 thua, HAGL hiện thân một đội bóng tầm tầm bậc trung trong số 14 đại diện V-League 2012. Vắng tiền đạo chủ lực Evaldo, vậy mà các cầu thủ HAGL đã chơi một trận thủy chiến ra trò để giành thắng lợi trên sân khách với tỷ số 2-1.

Trời mưa to và gió mạnh, hai đội chơi thủy chiến, tận dụng những cú sút xa. Một trong những cú sút xa đã thành bàn. Phút 12, Perreira tung cú sút xa tung nóc lưới thủ môn Đinh Hoàng La mở tỷ số cho đội khách.

Những phút sau đó, chủ nhà đã gia tăng sức tấn công. Phút 35, chủ nhà được hưởng quả phạt 11m, Helio đã thắng thủ môn Bassey Akpan gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Phút bù giờ của hiệp 1, cú đánh gót của Perreira đến chân của Kasule và anh này đã tung cú sút xa nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Còn cả hiệp 2, nhưng chủ nhà đành thúc thủ trong cuộc lội ngược dòng. Thắng trận 2-1, HAGL cải thiện điểm số cũng như vươn lên tốp đầu.

Xếp hạng sau vòng 12:

1. Hà Nội T&T (23 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (20); 3. SLNA (20); 4. B. Bình Dương (20); 5. Sài Gòn FC (19); 6. HAGL (19); 7. N. Sài Gòn (16); 8. Thanh Hóa (16); 9. V. Ninh Bình (15); 10. CLB Hà Nội (13); 11. K. Khánh Hòa (12); 12. TĐCS Đồng Tháp (12); 13. K. Kiên Giang (10); 14. V. Hải Phòng (7)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG