Hà Nội T&T thẳng tiến tới chức vô địch

Hà Nội T&T thẳng tiến tới chức vô địch
TP - Trong trận đấu với B.Bình Dương diễn ra trên sân Gò Đậu chiều qua, Hà Nội T&T giành chiến thắng 2-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên 5 điểm. Giải chỉ còn 5 vòng đấu sẽ kết thúc. Đội bóng thủ đô đang đến rất gần với chức vô địch.
Hà Nội T&T (trái) vượt qua Bình Dương
Hà Nội T&T (trái) vượt qua Bình Dương . Ảnh: Tường Vũ

Sân Gò Đậu chiều qua đã chật cứng khán giả. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, rất đông người hâm mộ Bình Dương đã đến sân để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Hà Nội T&T.

Bất ngờ của trận đấu diễn ra ngay ở phút 8. Sau tình huống vào bóng của thủ môn Minh Quang với Duy Nam trong vòng cấm, trọng tài Võ Quang Vinh đã chỉ tay vào chấm phạt 11m cho Hà Nội T&T được hưởng quả penalty, bất chấp sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ đội nhà. Trên chấm phạt đền, Sỹ Cường đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Minh Quang, mở tỷ số cho đội khách.

Bình Dương dâng cao đội hình nhưng khi hàng công chưa tìm được bàn gỡ hòa, các cầu thủ ở hàng phòng ngự của B.Bình Dương lại tiếp tục cho thấy, họ chơi dở như thế nào trong thời gian gần đây.

Phút 46, trung vệ Chí Công có tình huống xử lý lóng ngóng trong vòng cấm, bóng đến chân Benicio và tiền vệ này đã đánh gót điệu nghệ cho Ngọc Duy kết thúc vào góc xa. 2-0 cho Hà Nội T&T trong sự chết lặng của các CĐV Bình Dương.

Bước sang hiệp hai, B.Bình Dương tiếp tục chơi lấn lướt. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi số đông và lăn xả của Hà Nội T&T, các cơ hội của B.Bình Dương đều không thật sự nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất là pha đệm bóng chệch cột dọc của Philani ở phút 66. Tỷ số kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía Hà Nội T&T.

Cũng phải nói rằng, ở trận đấu này trọng tài chính Võ Quang Vinh đã tỏ ra khá nhẹ tay với các pha phạm lỗi cầu thủ đội khách. Điển hình là cú vào bóng bằng gầm giầy của Đại Đồng với Vũ Phong trong hiệp 1, và pha ra chân trúng mặt Minh Chuyên của Gonzalo ở phút 62' nhưng đều chỉ bị thẻ vàng. Tổng cộng, đã có 9 thẻ vàng được rút ra cho cả hai bên.

Ba điểm kiếm được trước B.Bình Dương càng thêm có ý nghĩa với Hà Nội T&T khi ở trận đấu diễn ra sau đấy 1 tiếng trên sân Vinh, TĐCS.Đồng Tháp đã để thua chủ nhà SLNA với cùng tỷ số 0-2. Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa Hà Nội T&T với B.Bình Dương và TĐCS.Đồng Tháp nới rộng lên 5 điểm.

Trong cuộc đua ở tốp cuối, Navibank Sài Gòn đã bất ngờ đánh bại HA.GL 1-0 ngay tại sân Pleiku. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Navibank Sài Gòn với đội xếp trên, Lam Sơn Thanh Hóa vẫn được giữ nguyên do đội bóng xứ Thanh cũng vượt qua K.Khánh Hòa 3-2. Duy nhất Megastar Nam Định thất bại 0-1 trước ĐT.LA.

Hai trận đấu còn lại, HP.HN thắng XM.HP 4-3. SHB.Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng chưa thoát khỏi mạch trận không biết mùi thắng lợi khi chỉ kiếm được 1 điểm trong trận hòa 1-1 với The Vissai Ninh Bình.

CĐV Hải Phòng lại "quậy"

Trong trận đấu giữa XM.HP với HP.HN diễn ra chiều qua trên sân Hàng Đẫy, sau các bàn thắng của Lazaro (phút 23') và Victor (phút 72'), các CĐV đã ngang nhiên đốt pháo sáng trên khán đài B.

Trước sự can thiệp của lực lượng an ninh sân, số đông các CĐV trên vẫn la ó, nhảy múa xung quanh quả pháo, buộc an ninh phải sử dụng hơi cay để giải tán. Đáng nói, trước trận đấu, một nhóm CĐV Hải Phòng đã va chạm với lực lượng CSCĐ.

Ở trận đấu trước của XM.HP với Hà Nội T&T, cũng do để các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài, CLB Hà Nội T&T đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG