Hà Nội T&T và ưu thế lịch sử

SLNA (phải) vẫn đang giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt Siêu cup Ảnh: Hoàng Linh
SLNA (phải) vẫn đang giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt Siêu cup Ảnh: Hoàng Linh
TP - Nếu chỉ bằng những con số thống kê thì Hà Nội T&T có vẻ đang chiếm ưu thế vượt trội so với SLNA trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy tới đây.
SLNA (phải) vẫn đang giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt Siêu cup Ảnh: Hoàng Linh
SLNA (phải) vẫn đang giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt Siêu cup.
Ảnh: Hoàng Linh.

Ba lần liên tiếp giành chiến thắng, từ 2000-2002, SLNA là đội bóng có duyên nhất với Siêu cúp quốc gia. Đấy cũng là giai đoạn đội bóng xứ Nghệ thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của V.League.

Siêu cúp lần 4 năm 2002 giữa SLNA với Cảng Sài Gòn cũng là trận đấu có tỷ số đậm nhất, với kết quả chung cuộc 5-2 nghiêng về SLNA. Trận đấu được tổ chức trên sân Vinh (Nghệ An). Trong 5 bàn thắng của SLNA, Julien và Quang Trường mỗi người đóng góp 2 bàn. Bàn thắng mở tỷ số được ghi ở phút thứ 4 do công của tiền đạo Văn Sỹ Thủy. Chiến thắng này đã giúp SLNA hoàn tất cú hat-trick giành chức vô địch Siêu cúp 3 lần liên tiếp.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, SLNA không lần nào giành quyền tham dự Siêu cúp. Dẫu vậy, thành tích trên của SLNA vẫn là quả núi khó đánh đổ. Ở giai đoạn đỉnh cao, HA.GL hay thậm chí B.Bình Dương của HLV Lê Thuỵ Hải trong các năm 2007, 2008 cũng mới chỉ vô địch được 2 lần liên tiếp.

Trở lại cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T với SLNA ở trận Siêu cúp sắp tới, các thống kê đều cho thấy, trong 11 lần tổ chức, chiến thắng thường nghiêng về phía các đội vô địch quốc gia (V.League-tính từ năm 2000), vốn được đánh giá mạnh hơn. Như HA.GL các năm 2003, 2004; GĐT.LA năm 2006 hay gần nhất là B.Bình Dương với các chiến thắng năm 2007 và 2008. Các đội “kèo dưới” gần như không có nhiều cơ hội chiến thắng.

Bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Siêu cúp tới thời điểm hiện tại có lẽ chính là Lam Sơn Thanh Hoá, với Siêu cúp lần thứ 11 năm 2009 sau khi vượt qua SHB.Đà Nẵng. Trước trận đấu này, tất cả các dự báo đều nghiêng về một thất bại (thậm chí là thảm bại) cho thầy trò HLV Vũ Trường Giang. Lam Sơn Thanh Hoá bước vào Siêu cúp 2009 với nhiều nỗi lo. Nội bộ đội bóng xứ Thanh liên tiếp phát đi những tín hiệu ảm đạm, từ bất đồng giữa người mới và người cũ, đến tình trạng tài chính eo hẹp, hay sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện.

Chưa kể còn những “di chứng” từ thời nhà tài trợ Xi măng Công Thanh. Trong khi SHB.Đà Nẵng của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức vừa thể hiện sức mạnh áp đảo của mình bằng chức vô địch sớm ở V.League. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Lam Sơn Thanh Hoá, bằng chiến thuật thi đấu hợp lý, đã cầm hoà 1-1 trong thế dẫn trước sau thời gian thi đấu chính thức, trước khi đánh bại SHB.Đà Nẵng 4-3 trên chấm luân lưu 11m, giành cúp.

Thêm một kỷ lục cho SLNA, hay lần đầu cho Hà Nội T&T?

Chủ tịch tập đoàn T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển:

Hà Nội T&T phải thắng

Trả lời báo chí về mục tiêu trong mùa giải 2011, ông Đỗ Quang Hiển tuyên bố, Hà Nội T&T phấn đấu bảo vệ chức vô địch V.League, đoạt cúp quốc gia và trước mắt là Siêu cúp bóng đá quốc gia lần thứ 12. “Vô địch đã khó rồi, bảo vệ cúp càng khó hơn. Nhưng thể thao cần đặt ra những mục tiêu như vậy để phấn đấu, phát triển. Trước mắt, Hà Nội T&T cần đoạt Siêu cúp quốc gia”-ông Hiển cho biết. Trong sáng qua 5-1, Hà Nội T&T đã làm lễ tổng kết mùa giải và xuất quân cho mùa giải mới tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Thông báo trước đó của ông Hiển, nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ được thưởng 500 triệu đồng, ngoài 200 triệu đồng phần thưởng cho chức vô địch Siêu cúp. Hơi tiếc cho Hà Nội T&T, khi tiền đạo Lê Công Vinh nhiều khả năng không thể góp mặt ở trận đấu này. Trả lời Tiền Phong, Công Vinh nói: “Chấn thương của tôi mới hồi phục được khoảng 80%. Có lẽ phải chờ sau Tết, trận Siêu cúp sắp tới có lẽ tôi chưa thể thi đấu được”. 

Hà Nội T&T và ưu thế lịch sử ảnh 2
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG