Hạ Queens Park Rangers, MU trở lại ngôi đầu bảng

Hạ Queens Park Rangers, MU trở lại ngôi đầu bảng
Lại thêm một vòng đấu nữa ở mùa giải năm nay, MU bị đối thủ dẫn trước. Và lại thêm lần nữa, sức công bùng nổ đưa “Quỷ đỏ” tới chiến thắng. Ngược dòng hạ gục Queens Park Rangers (QPR) 3-1, thày trò Alex Ferguson đã trở lại ngôi đầu bảng...
Thêm một lần nữa ở mùa giải này MU lại bị đối thủ dẫn trước
Thêm một lần nữa ở mùa giải này MU lại bị đối thủ dẫn trước.
 

Từ đầu mùa giải năm nay, MU rất thường xuyên để đối thủ ghi bàn trước và đêm qua một lần nữa họ khiến các CĐV phải thót tim khi thi đấu trên sân nhà nhưng lại bế tắc suốt 45 phút đầu tiên và khi hiệp đấu thứ 2 diễn ra chưa được bao lâu thì họ lại bị đối thủ đâm thủng lưới.

Được thi đấu tại Old Trafford, lại cần chiến thắng vừa để vươn lên ngôi đầu bảng, vừa để mừng Alex Ferguson sau ngày ông được dựng tượng ở Old Trafford thì MU đã vùng lên.

Ở những trận ngược dòng rất thường xuyên từ đầu mùa, MU thường xuyên phải nhờ vào hàng công bùng nổ mới có được chiến thắng. Nhưng trong trận đấu đêm qua, 3 bàn thắng của đội bóng này được chia đều cho các tuyến, Evans gỡ hòa, Fletcher nâng tỷ số lên 2-1 và cuối cùng là Chicharito ấn định chiến thắng 3-1.

MU có được niềm vui với việc leo lên ngôi đầu bảng ít nhất 1 ngày trước khi Man City phải làm khách trên sân của Chelsea. Tuy nhiên đằng sau niềm vui ấy, cũng còn rất nhiều sự lo lắng cho đội chủ sân Old Trafford khi có vẻ sức công của MU đang giảm dần.

Van Persie đã trận đấu thứ 3 không có được bàn thắng, tiền đạo người Hà Lan thi đấu rất nỗ lực đêm qua, anh cũng được đồng đội hỗ trợ rất nhiều, nhưng Van Persie lại đang tỏ ra vô duyên.

Vấn đề hàng thủ thì có lẽ cũng chẳng cần bàn đến, bởi vốn dĩ MU từ đầu mùa đã chơi quá tệ. Cặp trung vệ Federdinand - Evans thường xuyên không hỗ trợ được cho nhau, trong khi Rafael và Evra thường xuyên để hổng cánh. Với Rafael, anh quá ham lên tấn công, còn với Evra, sự sa sút phong độ khiến cho đội trưởng của MU hiện nay mất đi sự chắc chắn.

Hàng công cùn đi, hàng thủ vẫn yếu kém, vấn đề phát sinh mới trong các trận đấu gần nhất của MU chính là tuyến giữa. Những trận đấu gần đây Alex Ferguson thường xuyên bố trí cặp tiền vệ trung tâm không hợp lý. 3 trận gần nhất ở Premier League, ông để Scholes (2 trận), Giggs (1 trận) ở vị trí tiền vệ trung tâm, cặp với Carrick rồi Fletcher.

Trong khi các lão tướng của MU có dấu hiệu tuổi tác thì phong độ của Carrick hay Fletcher đều không tốt. Vì thế MU không chỉ kém trong việc hỗ trợ phòng thủ, ngay ở việc tranh chấp họ cũng thường xuyên yếu hơn đối thủ, điều đáng buồn là những đội bóng như Norwich, Aston Villa hay QPR đều chỉ là các CLB thuộc hàng yếu kém. Tuyến giữa cũng đang làm tê liệt tuyến trên khi không cung cấp được nhiều bóng.

Đội hình của MU đang thể hiện quá nhiều nhược điểm
Đội hình của MU đang thể hiện quá nhiều nhược điểm.

Trở lại trận đấu tại Old Trafford, Rooney trở lại, Valencia vắng mặt khiến Ferguson sử dụng sơ đồ 3 tiền đạo nhưng Welbeck được sử dụng như một tiền vệ. Sân nhà giúp MU tự tin, tuy nhiên sức ép của đội bóng này về phía khung thành cũng không phải quá lớn. Đội khách tập trung phòng thủ và sẵn sàng tung ra các pha đáp trả nhanh.

Suốt 45 phút đầu tiên, MU chỉ tạo được một hai tình huống thực sự nguy hiểm trước cầu môn của Cesar, tuy nhiên những Rooney, Scholes hay Van Persie đều không thể chiến thắng được tài năng của thủ thành người Brazil. Bất ngờ đã nổ ra ở đầu hiệp 2, khi QPR mở được tỷ số ở phút 51 với bàn thắng của Mackie.

Đối diện với việc thua trận trên sân nhà, Ferguson rút Scholes và Young ra sân để đưa vào Anderson và Chicharito. Lúc này MU có cả 4 tiền đạo trên sân và đội bóng này, tuyến giữa cũng hoạt động hiệu quả hơn và đội bóng này liên tục dồn ép được đối thủ. Sức ép nhanh chóng được biến thành bàn thắng gỡ hòa với pha lập công của Evans ở phút 64.

4 phút sau bàn thắng gỡ hòa, MU nâng tỷ số lên 2-1. Vẫn là từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Rooney, lần này Fletcher chọn vị trí tốt, đánh đầu tung lưới đội khách nâng tỷ số lên 2-1. QPR buộc phải dồn lên, nhưng họ lập tức dính bẫy phản công của đội chủ nhà. Phút 72, Anderson băng lên dũng mãnh kiến tạo cho Chicharito cơ hội, tiền đạo người Mexico dứt điểm tinh tế giúp MU dẫn trước 3-1.

MU chuyển biến mọi thứ trong vòng 8 phút, từ việc bị dẫn trước đến việc dẫn trước với cách biệt 2 bàn và có thể nói chạm tay tới chiến thắng. Những phút cuối trận, MU thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt là Van Persie, anh có lẽ rất muốn lập công mừng Ferguson, nhưng tiền đạo người Hà Lan bị các hậu vệ của QPR chăm sóc rất kỹ nên đã không thể ghi bàn và trận đấu khép lại với tỷ số 3-1

Đội hình thi đấu

MU: Lindegaard; Rafael, Evra, Ferdinand, Evans; Young (Anderson 59), Scholes (Hernandez 59), Fletcher; Rooney, Welbeck (Powell 79), Van Persie

QPR: Julio Cesar; Traore (Ferdinand 61), Hill, Nelsen, Derry; Taarabt (Hoilett 73), Dyer, Faurlin (Granero 84), M'bia, Cisse, Mackie

Theo Ngọc Trung
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG