Hạ U23 Malaysia, cầu thủ Thái nhận thưởng 30.000 USD

Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan.
Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan.
TPO - Trước cuộc đọ sức với U23 Malaysia, Chủ tịch Worawi Makudi của LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã treo thưởng 30.000 USD cho đội nhà. Thế nên với chiến thắng 1-0 trước người Mã, thầy trò Choketawee Promrut có thêm lý do để ăn mừng.
Lâu nay, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vốn được xem là rất thoáng trong việc thưởng cho các đội tuyển quốc gia. Trước thềm trận đấu thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 với U23 Malaysia hôm qua, đích thân Chủ tịch Worawi Makudi đã đăng đàn tuyên bố, nếu U23 Thái Lan có chiến thắng, họ sẽ lập tức nhận được khoản tiền thưởng 1 triệu baht, tương đương với 30.000 USD.
90 phút tại Bishan, U23 Thái Lan gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kín kẽ và không ngại va chạm của U23 Malaysia. Phải tới tận phút thứ 81, nhờ tình huống lóe sáng của Sarach Yooyen, thầy trò Choketawee Promrut mới có chiến thắng chung cuộc 1-0. Như vậy tính cho tới lúc này, U23 Thái Lan đã có 9 điểm và gần như chắc chắn đoạt vé vào bán kết.
Niềm vui như nhân đôi khi tờ Siamsport cho biết, Chủ tịch Worawi Makudi đã gọi điện chúc mừng thầy trò Choketawee Promrut, đồng thời khẳng định tiền thưởng sẽ được chuyển tới cho đội trong 1-2 ngày tới. Cũng theo tờ báo này, ông Makudi hứa hẹn nếu như U23 Thái Lan giành vé vào chung kết hoặc đoạt ngôi vô địch, số tiền thưởng sẽ còn cao hơn nữa.
U23 Thái Lan hiện là ĐKVĐ của môn bóng đá nam tại SEA Games, đồng thời cũng là đội bóng giành thành tích nhất giải đấu này, với tổng cộng 5 lần lên ngôi. Mục tiêu của họ năm nay không gì khác vẫn là tấm HCV. Ở trận đấu tiếp theo, thầy trò Choketawee Promrut sẽ đụng U23 Brunei, đối thủ yếu nhất bảng. Còn ở trận cuối, họ gặp U23 Việt Nam để tranh ngôi nhất nhì bảng B.
MỚI - NÓNG