Hạ xong M.U, HLV Conte xử 'phản đồ' ở Chelsea?

Mối quan hệ giữa HLV Antonio Conte và David Luiz đang ngày một xấu đi.
Mối quan hệ giữa HLV Antonio Conte và David Luiz đang ngày một xấu đi.
TPO - Đánh bại M.U 1-0, áp lực lên ghế nóng của HLV Conte ở Chelsea đã giảm bớt. Giờ là lúc nhà cầm quân người Italia mạnh tay “trảm” kẻ phản loạn.

Trận đấu tâm điểm vòng 11 Premier League tối qua, Chelsea của HLV Antonio Conte đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước M.U trên sân nhà. Trận thắng này giúp The Blues leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League, đồng thời thu hẹp khoảng cách với M.U và Tottenham xuống chỉ còn 1 điểm. Không những thế, sức ép lên chiếc ghế nóng của HLV Conte cũng giảm đi đáng kể.

Chiếc ghế HLV bớt "rung lắc", giờ là lúc Conte mạnh tay với những kẻ chống đối ông thời gian qua, khiến thành tích của đội bóng phập phù. Theo The Sun, cái tên chống đối nhà cầm quân người Italia không ai khác chính là David Luiz. Và thực tế, cựu HLV Juventus đã rằn mặt trung vệ người Brazil bằng cách gạch tên anh ở đội hình xuất phát trận Chelsea – M.U, thậm chí còn không điền tên vào danh sách dự bị và phải theo dõi trận đấu từ khán đài.

Khi được hỏi về “tương lai” của David Luiz ở Chelsea sau trận cầu, HLV Conte nói thẳng: “Tôi không dám chắc cậu ấy có còn tương lai ở Chelsea hay không. Cậu ấy hay bất cứ ai đều phải nỗ lực chăm chỉ hơn để cải thiện phong độ nếu không muốn ngồi dự bị hay trên khán đài như ngày hôm nay. Mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng, kể cả khi tôi từng nói Luiz là cầu thủ hay nhất của mình cách đây ít tuần.”

Mới đây báo chí Anh liên tục đưa tin, về việc HLV Conte đã chuẩn bị thanh trừng nhóm thế lực ngầm của Chelsea, trong đó tiều biểu là các cầu thủ phòng ngự. Việc dằn mặt Luiz là một động thái cảnh báo của vị chiến lược người Italia đến tất cả những học trò có ý định phản ông, đặc biệt là trong bối cảnh ông đã dần lấy lại sự tin tưởng từ lãnh đạo CLB.

MỚI - NÓNG