HAGL có chiến thắng mở hàng

Công Phương có cú đúp đầu tiên ở Toyota V-League 2017, góp công lớn trong chiến thắng đầu tiên của HAGL mùa này. Ảnh: VSI.
Công Phương có cú đúp đầu tiên ở Toyota V-League 2017, góp công lớn trong chiến thắng đầu tiên của HAGL mùa này. Ảnh: VSI.
TP - Đúng như kỳ vọng, các cầu thủ HAGL đã bỏ lại sau lưng chuỗi trận đáng thất vọng để khởi đầu năm mới bằng chiến thắng quan trọng trước đối thủ cùng nhóm cầm đèn đỏ, XSKT Cần Thơ. Trận thắng U22 Malaysia hôm giữa tuần giúp nhiều cầu thủ HAGL góp mặt trong ĐT U22 VN ở trận đấu đó giải tỏa được áp lực và tỏa sáng khi trở về phố Núi.

XSKT Cần Thơ không còn là “thiếu gia” như trước đây, họ thua 2 trận trên sân nhà và hòa 2 trên sân khách nên vẫn rất hy vọng ở lần này. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo vẫn có lối chơi khá đơn giản, đó là bóng được đưa lên thật nhanh cho các ngoại binh phía trên tì đè, làm tường hoặc tự xoay trở dứt điểm. Và khi bị dẫn bàn trước họ phải thay đổi lối chơi đó và trước một đội cầm bóng tốt như HAGL thì XSKT Cần Thơ chỉ có thua thêm.

HAGL có lối chơi trái ngược là chủ động cầm bóng phối hợp tấn công. Muốn đánh bại đối thủ, HAGL không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn phải hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trong trận đấu chiều qua, HAGL có một hiệp 1 không hiệu quả, nhưng hiệp 2 họ đã thay đổi về hình ảnh của mình.

Nhìn HAGL khởi đầu trận đấu trong hiệp 1 cứ ngỡ như “bóng ma” các trận đầu V-League 2017 đang chập chờn đâu đó. Với V-League, các đội đều có tiền đạo ngoại binh lãnh nhiệm vụ ghi bàn nhưng HAGL thì trọng trách ghi bàn vẫn đặt nặng lên đôi vai của Công Phượng và Văn Toàn. Rất may là một hậu vệ như Văn Thanh tỏa sáng để rồi Công Phượng nổ súng tiếp.

Có đến 9/23 cầu thủ của HAGL được tập trung lên U22 Việt Nam chơi trận giao hữu với U22 Malaysia. Người ta nghi ngại liệu với gần một đội hình như vậy, họ có tiếp tục tỏa sáng trong màu áo HAGL hay không? Một may mắn cho họ là trận này họ gặp đối thủ yếu XSKT Cần Thơ trên phố núi chứ gặp một đối thủ khác thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do HAGL thiếu đi một tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt. Và bây giờ với sự trở lại của Minh Vương, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có thêm nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương. Dù không ghi bàn nhưng nói chung cách chơi của HAGL đã “sáng” hơn.

Công Phượng tiếp tục đeo băng đội trưởng trong cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ chiều qua. Từ cú hích U23 Việt Nam khi anh đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Công Phượng chơi bùng nổ và làm một cú đúp đầu tiên tại đấu trường V-League, góp phần giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau 5 vòng đấu.

Sau khi khởi đầu hai hiệp rất tốt, XSKT Cần Thơ đuối dần khiến chủ nhà HAGL chơi lấn lướt hơn, kiểm soát thế trận và có được 3 bàn thắng. Phút 57, sau một vài nhịp xử lý, Văn Thanh tung cú sút về góc cao bên phải khung thành, thủ môn Thanh Diệp dù chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua.

Phút 67, Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League 2017 khi anh vô lê cận thành sau khi Văn Toàn để bóng bật ra. Phút 78, Châu Ngọc Quang sút bóng đập đất dội cột dọc bật ra, Công Phượng trong vòng cấm đệm bóng dễ dàng tung lưới XSKT Cần Thơ.

Giành được 3 điểm trong “trận cầu 6 điểm” là một lợi thế của HAGL trong cuộc đua trụ hạng, bởi chỉ số đối đầu trực tiếp sẽ được xét đến đầu tiên khi hai đội bằng điểm. Vậy là trong 3 lần tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà, HAGL đều bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng phố núi đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này. Thất bại, XSKT Cần Thơ của HLV Vũ Quang Bảo là “kẻ thế mạng” đội bóng phố Núi giữ chân đội sổ.

Trong các trận còn lại của vòng 5 diễn ra chiều qua, SLNA giành ưu thế trước đội khách Quảng Nam bằng 2 bàn của Henry Shackiel và Thế Cường. Nhưng Quảng Nam FC sau đó đã ghi 4 bàn (Claudeeir 2 bàn, Phan Thanh Hưng, Nguyễn Trung Đại Dương) và giành chiến thắng 4-2. Than Quảng Ninh có một kết quả tích cực trên sân của Sanna Khánh Hòa khi ghi 3 bàn do công của đội trưởng Vũ Minh Tuấn, Đình Nhơn (đá phản lưới nhà) và Patiyo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.