Trận đấu bù vòng 15 V-League 2009

HAGL thoát hiểm

HAGL thoát hiểm
TP - Trong một trận đấu rất quan trọng nhằm thoát khỏi vị trí play-off, đội bóng phố Núi lừng lẫy một thời đã phải rất chật vật làm cuộc đào thoát để lại chén đắng cho đội khách CLB TPHCM. 
HAGL thoát hiểm ảnh 1
HAGL vượt qua CLB TPHCM - Ảnh: Anh Tiến

Chiều qua (5/8), HAGL tiếp CLB TPHCM trên sân Pleiku trong trận đấu bù vòng 15 V-League trước đây mà các cầu thủ chủ nhà bị cúm nên trận đấu phải hoãn lại. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng cho cả hai để cải thiện vị trí trong nhóm cuối bảng của mình.

Có Lee Nguyễn trở lại trong đội hình nên HAGL khởi sắc hơn khi họ gia tăng sức tấn công ngay từ lúc nhập cuộc. Trong lúc đó, HLV Lư Đình Tuấn của đội khách CLB TPHCM không phòng thủ mà cũng chơi tấn công tạo ra một thế trận đôi công ăn miếng trả miếng khá sôi động và hấp dẫn.

Phút 14, Evaldo sớm mở được tỷ số cho chủ nhà. Từ đó, các cầu thủ HAGL hưng phấn hơn với nhiều pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

Phút 21, Evaldo bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp cho mình và nhân đôi cách biệt cho chủ nhà khi anh phá bẫy việt vị đối diện với thủ môn đội khách nhưng lại dứt điểm không chính xác. Phút 26  đến lượt Lee Nguyễn sút vào xà ngang đội khách.

Phải chịu sức ép rất lớn, nhưng TPHCM lại biết chắt chiu từng cơ hội lên bóng của mình. Phút 29, Mario chớp thời cơ sau một pha lộn xộn trước khung thành HAGL để sút tung lưới đội chủ nhà quân bình tỷ số 1-1.

Phút 43, sau cú treo bóng của tiền vệ đội trưởng Ngũ Chí Thắng, Ngọc Bảo nhanh hơn các hậu vệ đối phương khi bật cao đánh đầu tung lưới chủ nhà giúp đội khách vượt lên dẫn trước 2-1 khiến khán đài sân Pleiku lặng yên. 

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi chỉ trong ba phút đầu hiệp hai, lần lượt Thái Dương rồi Tăng Tuấn trong hai pha sút xa tuyệt đẹp ở phút 56 và đệm bóng cận thành ở phút 59 giúp chủ nhà gỡ hòa rồi dẫn lại 3-2.

Những tưởng sau hai bàn thua chóng vánh này, TPHCM sẽ sụp đổ nhưng tiền vệ Minh Chuyên lại gây bất ngờ cho khán giả chủ nhà khi pha treo bóng vào trung lộ của anh ở phút 63 lại đi thẳng vào góc cao khung thành chủ nhà san bằng tỷ số 3-3 cho đội khách. 

Sự trở lại của Lee Nguyễn đúng là thần tài cho chủ nhà ở phút 69 khi anh sút phạt ngoài vòng 16m50 thành bàn ấn định tỷ số chung cuộc 4-3 cho HAGL. Hơn 20 phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ TPHCM vẫn không sao san bằng cách biệt đành chấp nhận vị trí thứ ba từ dưới đáy bảng với 26 điểm.

Với chiến thắng quan trọng này, HAGL được 31 điểm, vươn lên vị trí thứ tám khá an toàn trên bảng xếp hạng. Nhưng nhìn cách rượt đuổi bàn thắng mướt mồ hôi của họ thật ái ngại cho nhà cựu cô địch ngày nào.

MỚI - NÓNG