HAGL thua đau, SHB Đà Nẵng thắng nhọc

HAGL thua đau, SHB Đà Nẵng thắng nhọc
TP - Hai trận đấu chiều qua (6-5) là hai hình ảnh trái ngược. Cùng chơi trên sân nhà, HAGL đã thua tan nát và bạc nhược trước Sài Gòn FC, trong khi SHB Đà Nẵng đã chiến đấu đến phút cuối cùng mới tìm được chiến thắng khó nhọc trước Thanh Hóa.

Vòng 16 Eximbank V-League 2012:

HAGL thua đau, SHB Đà Nẵng thắng nhọc

> HAGL thua trận, vì sao?

Ứng viên Quả bóng vàng 2011 Huỳnh Kesley tiếp tục nhả đạn giúp Sài Gòn FC chiến thắng Ảnh: Tường Vũ
Ứng viên Quả bóng vàng 2011 Huỳnh Kesley tiếp tục nhả đạn giúp Sài Gòn FC chiến thắng Ảnh: Tường Vũ .

Trận thua bạc nhược 0-2 trước V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 15 thực sự kéo theo nỗi ám ảnh đối với HAGL. Cơ hội vô địch coi như đã rời khỏi tay HAGL khi chiều qua trên sân nhà Pleiku họ để thua tiếp Sài Gòn FC 0-3.

Lượt đi, HAGL chơi tốt hơn, dẫn bàn đến phút cuối Huỳnh Kesley mới có bàn thắng gỡ thể diện cho Sài Gòn FC, nhưng trận lượt về thì không ai ngờ HAGL đại bại một cách bạc nhược đến vậy.

Sở hữu một đội hình vượt trội, Sài Gòn FC dễ dàng tạo ra được các cơ hội nguy hiểm và nắm quyền chủ động trong các đợt tấn công. Trong một trận đấu mà các ngoại binh chơi cực hay, đặc biệt là trên hàng tấn công, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng thuyết phục.

Nsi đã để lại dấu ấn với tình huống dứt điểm nhạy bén đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn 1-0 ở phút 21. Đón đường chuyền thuận lợi của người đá cặp Antonio bên cánh trái, Nsi nhanh chân băng xuống đánh bại thủ môn tài năng Bassey bằng cú sút chéo góc.

Phút 83, Antonio thực hiện đường chuyền chọc khe thuận lợi để Huỳnh Kesley băng xuống hạ thủ thành Bassey bằng cú sút cận thành đưa Sài Gòn FC dẫn 2-0. Rất nhiều cầu thủ HAGL phản ứng vì cho rằng Kesley ghi bàn ở thế việt vị nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của trọng tài.

Các cầu thủ HAGL không còn giữ được tình tĩnh ở các pha tranh chấp tay đôi. Phút 87, Văn Trương phạm lỗi với Antonio trong vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Nguyễn Rogerio dễ dàng chiến thắng thủ thành Bassey từ chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Thắng trận này, Sài Gòn FC có 27 điểm vươn lên đứng thứ ba, ít hơn 6 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội T&T và 2 điểm so với đội thứ nhì SHB Đà Nẵng.

Trên sân Chi Lăng, Thanh Hóa đã chơi phòng thủ phản công kiên cường nhưng đến phút cuối cùng trận đấu họ sụp đổ một cách đáng tiếc.

Đội bóng xứ Thanh chưa bao giờ là đối thủ đáng ngại với SHB Đà Nẵng. Ngoại trừ trận hòa 0-0 ở mùa giải trước, trong hai lần đến Chi Lăng ở V-League 2009 và 2010, Thanh Hóa đều trắng tay với các tỷ số 1-3 và 1-2.

Lần này Thanh Hóa xem ra đáng ngại vì chính đội quân của HLV Triệu Quang Hà vừa chấm dứt chuỗi trận bất bại của SLNA. Nhưng SHB Đà Nẵng đang trong giai đoạn thăng hoa với ba trận thắng liên tiếp không chấp nhận một kết quả hòa.

Trước một Thanh Hóa không hề kém cạnh ở khu trung tuyến với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rodgers, Da Silva cùng Văn Thắng và tập trung phòng thủ rất kín kẽ, SHB Đà Nẵng đã tấn công không ngơi nghỉ nhất là trong hiệp hai.

Tưởng như Thanh Hóa có một trận hòa thì bàn thắng vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu của tiền vệ Phan Thanh Hưng đã đem về chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho SHB Đà Nẵng trước một Thanh Hóa kiên cường. Thắng trận này, SHB Đà Nẵng vươn lên nhì bảng trong khi còn một trận chưa đấu với SLNA.

Xếp hạng sau vòng 16:

1. Hà Nội T&T (33 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (15 trận, 29đ); 3. Sài Gòn FC (27); 4. HAGL (23); 5. Thanh Hóa (22); 6. SLNA (15 trận, 22đ); 7. B. Bình Dương (20); 8. K. Kiên Giang (20); 9. CLB Hà Nội (19); 10. N. Sài Gòn (19); 11. K. Khánh Hòa (18); 12. V. Ninh Bình (18); 13. TĐCS Đồng Tháp (16); 14. V. Hải Phòng (11).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG