HAGL thua trận thứ 7, HLV Graechen quyết không từ chức

HAGL (áo xanh) quỵ ngã trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T.
HAGL (áo xanh) quỵ ngã trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T.
TPO - Vị HLV người Pháp thừa nhận ông không hiểu vì sao các học trò ở HAGL lại đá kém trong thất bại 3-4 trước Hà Nội T&T ở sân Hàng Đẫy chiều nay. Dẫu vậy, thầy "Giôm" cũng khẳng định ông không từ chức cho dù đội bóng phố Núi đã hiện nguyên hình là "ngân hàng điểm" với trận thua thứ 7.

Tiếp đón HAGL trên sân Hàng Đẫy chiều nay, Hà Nội T&T sớm vươn lên dẫn trước 3-0 nhờ công của Samson (7'), Gonzala (26') và Văn Quyết (pen, 32'). HA.GL gỡ lại 1 bàn sau khi Văn Sơn thực hiện thành công pha đá phạt đền ở phút 43. Tuy nhiên, đội chủ nhà tiếp tục tái lập cách biệt 3 bàn trước khi hiệp 1 khép lại bằng pha lập công thứ 2 của Samson phút 45.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội T&T đã chủ động chơi chậm lại, và HA.GL đã tận dụng tốt cơ hội, ghi thêm được 2 bàn nữa, nhưng vẫn thua chung cuộc 3-4. 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen đánh giá, Hà Nội T&T là đối thủ mạnh nhất của HA.GL từ đầu mùa giải.

"Sau khi chứng kiến Hà Nội T&T thi đấu trong hiệp 1, tôi đã tự hỏi tại sao vị trí của họ (thứ 10 sau vòng 10) lại như hiện tại. Đây là đối thủ mạnh nhất của chúng tôi từ trước đến nay. Hiệp 2, có vẻ như do đã dẫn trước với cách biệt 3 bàn, và lại phải chia sức cho AFC Champions League, Hà Nội T&T đã chơi chậm lại nên chúng tôi có "đất" để thi đấu"-HLV Graechen cho biết.

Ông Graechen cũng thừa nhận sự thất vọng đối với kết quả của HA.GL. 

"Tôi không biết tại sao các cầu thủ lại thi đấu dưới sức như vậy, đặc biệt trong hiệp 1. Có lẽ cầu thủ của tôi đã bị stress, lo lắng hoặc sức ép. Tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu để phân tích với các cầu thủ"-ông Graechen nói.

HLV Graechen hôm nay cũng khẳng định, sẽ không từ chức. Nhà cầm quân người Pháp nói: "Tôi có nhiệm vụ của mình đối với các cầu thủ. Quyết định về công việc của tôi sẽ do BLĐ đội bóng đưa ra. Với tôi, từ chức đồng nghĩa với đầu hàng. Đấy không phải tính cách của tôi"

MỚI - NÓNG