HAGL và Tampines đều “gờm” nhau

HAGL và Tampines đều “gờm” nhau
Trận bán kết Cúp C1 ĐNÁ giữa Tampines Rovers và HAGL diễn ra lúc 21h15 tối nay, 29/7 là trận đấu của “kẻ 8 lạng, người nửa cân” và được đánh giá là hấp dẫn hơn nhiều so với trận bán kết còn lại.
HAGL và Tampines đều “gờm” nhau ảnh 1
HLV Vorawan và HLV phó Kiatisuk -2 người đồng hương sẽ là đối thủ trận bán kết

Giờ giấc trận đấu ở Brunei khá “lôm côm”. Vài lần trận đấu được bắt đầu trễ 15 phút so với giờ quy định vì “lý do kỹ thuật”.

Hai trận bán kết phải đá thêm hiệp phụ nếu hòa trong 2 hiệp chính, vì thế trận bán kết của HAGL có thể sẽ trễ hơn 21h15 giờ VN.

Đội chủ nhà DPMM lọt vào bán kết không mấy thuyết phục. Họ để thua Tampines 0-1 dù đội này đá rất lơi chân. Chỉ nhờ Quan Thuế (Myanmar) thắng Tobacco (Thái Lan) 2 – 1 trong trận đấu cuối vòng bảng sau đó, DPMM mới chắc suất nhì bảng B để vào bán kết.

DPMM hiện đang chơi ở giải hạng nhất của Malaysia, trong lúc Pahang là đương kim vô địch của giải chuyên nghiệp Malaysia. So sánh như thế để thấy đẳng cấp chênh lệch của cặp bán kết này.

Dù là đội chủ nhà nhưng việc lọt vào bán kết đã là bất ngờ ngoài mong đợi và DPMM hầu như không thể cản nổi đường vào chung kết của Pahang FC.

Nhưng trận bán kết còn lại sẽ rất gay cấn. Được nghỉ trước 1 ngày nhưng không phải là lợi thế đáng kể của HAGL. Trong trận cuối vòng bảng, Tampines cất hầu hết các trụ cột, từ trung vệ “thép” Muratovic (6), thủ môn chính Mohd Rezal (1), tiền vệ đội trưởng Nazri Nasir (7) và một số cầu thủ chính thức khác.

Đội hình dự bị của họ trong trận này cũng không hao tốn nhiều sức lực khi họ chơi khá nhàn nhã trước một DPMM gần như bất lực. Lối phòng thủ “kiểu Singapore” của Tampines rất khó chịu, đặc biệt là trong việc điều phối trận đấu. Họ luôn đạt được ý đồ buộc đối phương chơi theo cách chơi của mình.

Trong tấn công (thường là phản công), Tampines hết sức nguy hiểm với tiền đạo cắm đa năng gốc Nam Tư Mirko Grabovac (10). Chỉ cần một hai đường chuyền đơn giản là hàng công Tampines đã tiếp cận khung thành đối phương. Lối chơi của Tampines chính là bản sao của ĐT Singapore tại Tiger Cup 2004, hiện đại, đầy thực dụng nhưng rất hiệu quả.

Trong lúc đó, HAGL sau trận sa bẫy 0 – 4 trước Pahang đã lấy lại được tinh thần và phong độ, đặc biệt là chiến thắng lập kỷ lục 14 – 1 trước Zebra. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là vấn đề đáng lo ngại của HAGL.

HLV phó kiêm đội trưởng Kiatisuk nói rằng thủ môn Quốc Tuấn tuy lớn tuổi nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm cho các trận đấu quốc tế. Quốc Tuấn chưa làm chủ chắc chắn ở khu vực 16m50 và chưa chính xác trong các quả phát bóng hoặc phá bóng.

Các cầu thủ trẻ khác thì càng thiếu kinh nghiệm hơn nữa. Họ thường “cứng chân” trong các trận cầu lớn như khi đối đầu với các đội bóng của Hàn Quốc, Nhật Bản ngay cả khi được đá trên sân Pleiku.

Vì vậy, trong trận này HAGL sẽ chú trọng đến phòng thủ và vào cuộc chặt chẽ. Hàng thủ vẫn giữ nguyên nhưng có thể xáo trộn ở hàng tiền vệ và tiền đạo, khi đó có thể Kiatisuk sẽ đá lùi hơn để cầm bóng nhiều hơn.

Cũng theo Kiatisuk, các cầu thủ Tampines không khỏe bằng HAGL, họ không có nhiều kỹ thuật lắt léo và chỉ biết bật một hai, nên chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...