HAGL và trận đấu 'điên rồ' với Viettel trên sân Hàng Đẫy

HAGL và Viettel tạo nên cuộc rượt đuổi không tưởng trên sân Hàng Đẫy. (ảnh Thoả Thoả)
HAGL và Viettel tạo nên cuộc rượt đuổi không tưởng trên sân Hàng Đẫy. (ảnh Thoả Thoả)
TPO - Trận đấu thuộc vòng 2 LS V-League 2020, diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h hôm nay 15/3, HAGL đã bị Viettel cầm hoà 3-3 trong thế dẫn trước đối phương 2 bàn.

Chính xác là sau 45 phút đầu tiên của hiệp 1, đội bóng phố Núi đã dẫn trước Viettel 2 bàn với các pha lập công của Walsh (38’) và Triệt Việt Hưng (45’). Làm khách trước Viettel, HAGL đón sự trở lại của Tuấn Anh ở hàng tiền vệ. Sự xuất hiện của anh đã giúp tuyến giữa HAGL chơi tốt hơn hẳn so với trận ra quân trước Quảng Ninh.

Sau những phút đầu giằng co, từ nửa sau hiệp 1, HAGL bắt đầu gia tăng sức ép, đẩy mạnh tấn công. Lối chơi này đã khiến Viettel gặp nhiều khó khăn. Trước bàn mở tỉ số của Walsh, các chân sút của HAGL như Văn Thanh hay Hồng Duy đều cơ cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.

Tưởng như lợi thế dẫn trước 2 bàn, HAGL sẽ có hiệp 2 thuận lợi trước Viettel. Tuy nhiên, diễn biến sau đó nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả. Phút 81, Viettel có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 sau pha đá phản lưới nhà của Trọng Sáng. Chỉ 7 phút sau đó, Việt Phong lập công cho Viettel, cân bằng tỉ số 2-2.

HAGL và trận đấu 'điên rồ' với Viettel trên sân Hàng Đẫy ảnh 1 HAGL giành lại 1 điểm trên sân Hàng Đẫy sau khi đã dẫn Viettel với 2 bàn cách biệt.

Màn trình diễn “điên rồ” của cả hai chưa dừng lại. Phút 90 Bruno ghi bàn đưa Viettel vươn lên dẫn ngược HAGL 3-2. Tưởng như đây sẽ là bàn ấn định kết cục trận đấu nhưng 1 phút sau đó, Văn Anh tận dụng sự sơ sẩy của Viettel, đón đường căng ngang của Walsh để ghi bàn, giành lại 1 điểm cho HAGL. Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 3-3.

Đây có lẽ là diễn biến kịch tính nhất trong các cặp đấu của vòng 2 LS V-League 2020. Sau trận đấu này, V-League sẽ tạm hoãn hết tháng 3 do dịch cúm virus corona (Covid-19).

MỚI - NÓNG