HAGL-SLNA: Cuộc chiến sòng phẳng?

Công Phượng và đồng đội từng bất ngờ đánh bại SLNA 3-1 ở sân Pleiku mùa giải trước. Ảnh: Minh Trần
Công Phượng và đồng đội từng bất ngờ đánh bại SLNA 3-1 ở sân Pleiku mùa giải trước. Ảnh: Minh Trần
TP - 17h chiều nay (24/4), HAGL sẽ tiếp SLNA trên sân nhà Pleiku ở vòng 7 V-League 2016 và đây là cuộc chiến đầy duyên nợ không chỉ trên sân bóng mà còn cả ngoài đời.

1.  3 năm trước, chứng kiến lứa “gà nòi” của mình chùn chân trước U19 SLNA trong một trận giao hữu trên sân Pleiku, bầu Đức đã không giấu được sự tức giận mà tuyên bố thẳng thừng rằng: “Tôi không bao giờ cho phép học viện của mình đá giao hữu với SLNA thêm lần nào nữa”.

Trận đấu của tháng 4/2013 ấy, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… dù kém tuổi các đàn anh ở U19 SLNA nhưng đã chơi lấn lướt hoàn toàn và có bàn mở tỷ số từ pha đá phạt của Xuân Trường. Tuy nhiên, khi SLNA giở bài chém đinh chặt sắt vốn là thương hiệu của lò xứ Nghệ, những sao mai nhà ông Đức đã co rúm và… “tắt điện” trước khi bị gỡ hòa 1-1.

Sau trận hòa 1-1 kể trên, đúng là Học viện của bầu Đức không một lần tái đấu quân SLNA nữa. Phải đến V-League 2015 khi ông Đức đưa lứa học viên khóa 1 lên đá V-League, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mới lại chạm trán những cầu thủ SLNA.

Không biết có phải vì “cay” lời “cạch mặt” của bầu Đức năm nào hay vì hiệu ứng thua ai cũng được nhưng HAGL thì không, mà SLNA hôm đó đá chết bỏ HAGL trên sân Vinh, biến ngày về quê của Công Phượng thành kỷ niệm buồn với 2 trái đắng.

2. Tưởng oán chồng oán sẽ làm cho trận lượt về V-League 2015 giữa HAGL và SLNA trở nên hấp dẫn. Nào ngờ, nó gây chú ý vì đầy tiếng… thị phi.

HAGL trước vòng 22 V-League 2015 đang trong cơn nguy khốn, họ đội sổ bảng xếp hạng và HLV Graechen phải rời ghế nóng, nhường lại vị trí cho trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn “gôn” lên thay chưa ấm chỗ, “Gỗ” biến ngay SLNA thành bại quân bằng màn ngược dòng 3-1.

Chiến thắng của HAGL sau 13 trận chỉ biết hòa và thua tất nhiên khiến người ta nghi ngờ. Nhiều nhất chính là ông Trần Bình Sự, HLV của Đồng Nai – đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp tấm vé trụ hạng với đội bóng phố Núi. Ông Sự xem xong trận này chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than: “45 phút đầu là đá thật, 35 phút sau cùng thì không”.

Ông thầy người Hải Phòng cũng không quên “đá xoáy” thuyền trưởng mới của HAGL một câu: “HAGL thay tướng để đổi vận nhưng theo tôi, họ thay tướng để tăng mối quan hệ lên thôi. Đơn giản vì ông Graechen nói tiếng Pháp, nhiều HLV không hiểu còn anh Tuấn nói tiếng Việt, người ta sẽ hiểu hơn”.

3. Đến bây giờ, chỉ người trong cuộc hiểu. Và để người ngoài không hiểu nhầm thêm nữa ở màn tái đấu chiều nay, hàng loạt thứ xung quanh trận cầu HAGL-SLNA đã được thiết lập.

Nào là HAGL cấm cửa cầu thủ của mình giao lưu với cầu thủ SLNA trước trận đấu, kể cả chỉ là đi uống cafe. Rồi đến Phạm Mạnh Hùng bị SLNA cho ra khỏi đội 1 để có thời gian tu tỉnh, lấy lại cân bằng và phong độ vốn có sau hàng loạt những sai lầm đáng nghi ngờ từ đầu giải. Trước đó,  Hùng “xà ngang” đã viết tâm thư kiểu hứa “chiến” HAGL nhiệt tình nhưng bất thành.

Tiếp đến, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng có lời rào trước kẻo thiên hạ lại nghĩ, anh còn nợ bầu Đức món nợ ân tình khiến đôi chân thiếu nhiệt.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL thì khẳng định, chuyện bầu Đức từng cho Hải “Quế” 400 triệu đồng trả tiền điều trị chấn thương của Anh Khoa là chuyện cá nhân và bầu Đức không bao giờ muốn cầu thủ sinh ở đất Diễn Châu mang nó vào sân bóng.

“Trước hết, Quế Ngọc Hải phải xác định mình đang ở trong một tập thể, anh ấy không được phép mang chuyện tình cảm cá nhân ra đánh đổi. Tôi tin Quế Ngọc Hải hiểu điều này. Và tôi tin cuộc chiến HAGL-SLNA sẽ sòng phẳng như thường.” – Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

MỚI - NÓNG