U23 Việt Nam-U23 Lào: 1-0

Hai bộ mặt của U23 Việt Nam

Bàn thắng của Thanh Hiền (giữa) đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu đầy khó khăn với U23 Lào. Ảnh: VSI
Bàn thắng của Thanh Hiền (giữa) đã giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu đầy khó khăn với U23 Lào. Ảnh: VSI
TP - Chỉ trong 2 ngày, đội bóng của HLV Toshiya Miura đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược. U23 Việt Nam có thể an tâm với 1 suất vào bán kết, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trước U23 Lào trên sân Bishan hôm qua rõ ràng khiến nhiều người phải giật mình.

Đá với “kèo dưới”… bế tắc

Giật mình, vì nếu so với U23 Malaysia, U23 Lào bị đánh giá thấp hơn. Thực tế, đội bóng của HLV David Booth đã nhận thế “chiếu dưới” khi chọn chiến thuật phòng ngự trước U23 Việt Nam. Và dường như chính điều này đã làm bộc lộ căn bệnh cố hữu của đội bóng Việt Nam, đó là có thể chơi rất hay khi bị đánh giá thấp hơn nhưng lại trở nên kém cỏi khi được đặt vào thế “kèo trên”.

Cho đến thời điểm Thanh Hiền phá thế bế tắc với pha sút xa tuyệt đẹp ở phút 66, U23 Việt Nam đã bế tắc hoàn toàn trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. HLV David Booth đã cho U23 Lào chủ động lùi về rất sâu bên phần sân nhà, khiến cho các cầu thủ U23 Việt Nam gần như không còn khoảng trống để thi thố. Trong hiệp 1, dù thời lượng kiểm soát bóng lên tới 74%, các cầu thủ U23 Việt Nam đã không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Ở trận đấu hôm qua, HLV Miura đã cất tiền đạo chủ lực Mạc Hồng Quân trên ghế dự bị, nhưng tung cùng lúc 4 cầu thủ vốn là tiền đạo “xịn” vào sân, gồm Công Phượng, Thanh Bình, Phi Sơn và Văn Toàn. Trong số này, Công Phượng được bố trí chơi khá thấp ở hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu cho thấy thử nghiệm của HLV Miura đã không thành công. Nếu chơi hay như thế nào trong trận đấu với U23 Malaysia trước đó 2 ngày thì hôm qua, Công Phượng cũng mờ nhạt và gây thất vọng như vậy. Tiền đạo CLB HA.GL không thể đóng vai trò phát động trong các đường lên bóng của U23 Việt Nam, và đứng ngoài các tình huống hỗ trợ phòng ngự từ xa. Trong những lần bóng được chuyền tới chân Công Phượng, anh hoặc trả lại cho các đồng đội, hoặc đột phá nhưng không thành công. Hàng phòng ngự dày đặc của U23 Lào đã làm rất tốt nhiệm vụ chia cắt, đeo bám các chân sút U23 Việt Nam. Thanh Bình, Văn Toàn và Phi Sơn thường trực trong cảnh “đói bóng”.

Hậu vệ cứu tinh

Xét về diễn biến trận đấu, HLV David Booth rõ ràng có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tình huống ghi bàn của hậu vệ Thanh Hiền cũng là cơ hội hiếm hoi duy nhất của U23 Việt Nam. Và phải thừa nhận trong tình huống trên, Thanh Hiền đã có pha kết thúc xuất sắc không kém một tiền đạo nào. Chỉ sau khi có bàn mở tỉ số, lối chơi của U23 Việt Nam mới trở nên mạch lạc, dễ nhìn hơn.

Bên cạnh đấy, có thể thấy kể từ khi Mạc Hồng Quân được tung vào sân, các pha tấn công của U23 Việt Nam cũng trở nên đa đạng và gây được sức ép lên đối phương. Như thừa nhận của chính HLV Toshiya Miura sau trận đấu, ông đã sử dụng Hồng Quân nhằm tăng áp lực lên U23 Lào trong bối cảnh các cầu thủ trên hàng công và hai cánh thường xuyên mất bóng.

Những gì U23 Việt Nam thể hiện trước U23 Lào khác biệt hoàn toàn so với cách chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia ít giờ trước đó. Dù cũng chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng các cầu thủ U23 Thái Lan cho thấy khả năng điều tiết trận đấu đặc biệt tốt.

Chơi ung dung, không giành quá nhiều bóng nhưng vẫn kiểm soát được thế trận, U23 Thái Lan tiếp tục chứng tỏ họ mới là đội bóng đẳng cấp nhất khu vực thời điểm hiện tại. Như chính đánh giá của HLV trưởng U23 Malaysia Ong Kim Swee, U23 Thái Lan mới thực sự là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch SEA Games 28, bất kể việc họ hiện chưa cần dùng tới HLV Kiatisuk.

Với U23 Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã có thể an tâm với 1 suất vào bán kết, nhưng để nghĩ tới mục tiêu xa hơn, ông Miura hẳn còn rất nhiều việc phải làm. Trận đấu trước U23 Lào cũng có thể xem là sự cảnh tỉnh đối với những người chưa dứt được cơn mơ màng sau chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Malaysia.   

HLV Miura: Hài lòng kết quả, không vui với hàng công

Sau chiến thắng nhọc nhằn, HLV Miura cho biết ông chỉ có thể hài lòng về kết quả trận đấu cũng như hàng thủ đã thi đấu tốt chứ chưa hài lòng với hàng công khi để mất bóng nhiều, không triển khai được theo đúng ý đồ. Dù vậy, chiến lược gia người Nhật vẫn đặt mục tiêu nhất bảng B để có thể có lợi thế ở bán kết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.