Hai 'đại gia' thành Manchester cùng thắng

Hai 'đại gia' thành Manchester cùng thắng
Mặc dù bị thủng lưới trước do Rooney đá phản lưới nhà, nhưng chính sự tỏa sáng của tiền đạo này với cú đúp đã giúp MU có chiến thắng 4-2 trước Stoke City.Trong khi đó M.C dù chơi thiếu người cũng giành chiến thắng để cùng được 18 điểm như M.U và kém đội đầu bảng Chelsea 4 điểm.
Hai 'đại gia' thành Manchester cùng thắng ảnh 1

Một trận đấu đáng nhớ với Rooney, anh khiến các CĐV tại Old Trafford hụt hẫng với bàn phản lưới nhà đưa đội khách vươn lên dẫn trước, nhưng rồi chính anh cũng giúp MU cân bằng tỷ số và tại thời điểm "Quỷ đỏ " khó khăn khi Stoke rút ngắn được tỷ số xuống 2-3, Rooney đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để ấn định chiến thắng 4-2 cho “Quỷ đỏ”.

10 năm trước Rooney có bàn thắng đầu tiên tại Premier League, tròn 10 năm sau, tại sân chơi này anh cũng có được các bàn thắng đầu tiên của mùa giải năm nay. Đây quả là một sự trùng hợp đáng kỳ lạ. Với trận thắng này MU tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích bất bại trước Stoke trên sân nhà, vốn đã tồn tại 40 năm, đồng thời việc giành 3 điểm giúp MU có được 18 điểm và tiếp tục giữ khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng Chelsea.

Những trận đấu gần đây, MU thường xuyên chơi với sơ đồ 3 tiền đạo và sơ đồ ấy đã phát huy hiệu quả khá tốt, nên không ngạc nhiên khi ở trận đấu ngay tại Old Trafford, HLV Ferguson tiếp tục sử dụng sơ đồ ấy. Đá cao nhất là Van Persie, Rooney chơi phía sau tiền đạo người Hà Lan và Welbeck đá lệch bên cánh trái.

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU lại khởi đầu khá chậm chạp, điều đó khiến cho lối chơi áp sát của Stoke tỏ ra khá hiệu quả. Đội khách thậm chí đẩy cao đội hình tranh chấp bóng với MU ngay ở phần sân của đội khách. Suốt hơn 10 phút đầu của trận đấu, MU nhỉnh hơn một chút về thế trận nhưng không tạo được cơ hội nào rõ nét.

Bất ngờ nổ ra ở phút 11, từ một tình huống đá phạt bên cánh phải của đội khách, một loạt các cầu thủ của Stoke băng vào và Rooney trong khi tham gia hỗ trợ phòng thủ đã băng về. Bóng rơi đúng người tiền đạo này và đi vào lưới. Sau bàn thua này, các cầu thủ MU có phần bị ảnh hưởng tâm lý, ngay ở tình huống tấn công tiếp theo, Adam xử lý bất ngờ từ bên cánh trái và nếu De Gea không cảnh giác, anh đã phải vào lưới nhặt bóng lần 2.

Dường như MU gặp một chút vấn đề trong lối chơi, các đường tấn công của đội chủ nhà khá đơn điệu và lạc lõng, thậm chí ngay cả sau khi phải nhận bàn thua sức ép mà MU tạo ra về phía đội khách cũng không được cải thiện. Trong khi đó, với lối chơi không ngại va chạm và thường xuyên sử dụng bóng bổng để tận dụng chiều cao của Crouch, Stoke khiến hàng thủ của MU khốn khổ.

Hai 'đại gia' thành Manchester cùng thắng ảnh 2

Đến tận phút 20, đội chủ nhà mới có tình huống uy hiếp khug thành Begovic đầu, Welbeck đi bóng từ cánh trái xâm nhập vào trung lộ, anh phối hợp với Van Persie để nhận lại bóng ở đầu khu vực vòng cấm địa. Một cơ hội thuận lợi khi hàng thủ của đội khách đã hút theo tiền đạo người Hà Lan, tuy nhiên cú sút chân trái của Welbeck đưa bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài

Khả năng phòng thủ của MU rất yếu kém và điều đó khiến hàng triệu khán giả yêu đội bóng này cảm thấy lo lắng. Phút 24, Walters tự tin đi bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm địa, anh chuyền bóng cho Crouch và tiền đạo này lập tức chuyền bóng vào trong, Adam bỏ bóng để Walter nhận bóng, vị trí dứt điểm trống trải, nhưng rất may cho MU, pha dứt điểm của tiền đạo đội khách đã không thắng được De Gea.

Bàn thắng của Stoke đến bất ngờ và bàn gỡ của đội chủ nhà cũng diễn ra như thế. Phút 27, Van Persie bình tĩnh tạt bóng từ bên cánh trái, Rooney đứng trong vòng vây của một loạt các hậu vệ của đội khách, tuy nhiên bóng rơi đúng vị trí tiền đạo tuyển Anh và Rooney cũng không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu tung lưới đội khách. Như vậy dù trên bảng điện tử cả hai bàn thắng đều là của Rooney, nhưng đây mới được tính là bàn thắng đầu tiên của Warra ở PL mùa này.

Những phút cuối hiêp thi đấu thứ nhất, MU có sự thay đổi vị trí của các tiền đạo, Rooney được đẩy lên đá cao nhất, Van Persie ra cánh và Welbeck lùi vào trong. Sự hoán đổi vị trí liên tục này khiến đội khách có phần bất ngờ và nhờ đó "Quỷ đỏ" cũng có thêm nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Begovic hơn.

Phút 40, toàn thể khán giả của Old Trafford phải ồ lên tiếc nuối sau pha xử lý của Welbeck, một pha phối hợp từ bên cánh trái với Evra giúp Welbeck có bóng, tiền đạo này tung ra một cú dứt điểm kỹ thuật từ góc trái vòng cấm địa, bóng đi khá xoáy vượt qua tầm với của Begovic, nhưng may cho đội khách, trái bóng liếm xà ngang và đi ra ngoài.

MU không tấn công ào ạt, nhưng các đường lên bóng của “Quỷ đỏ” cũng có độ sắc nét cao hơn trước. Phút 45, từ một đường mở bóng bên cánh trái vượt tuyến sang bên phải cho Valencia, tiền vệ người Ecuador đã xử lý rất khéo léo, anh giữ bóng và chờ hậu vệ của đội khách tách Van Persie ra mới chuyền bóng vào. Cú đệm bóng bằng lòng chân trái của Van Persie là quá khó với Begovic và MU vượt lên dẫn trước 2-1.

Vừa bước vào hiệp đấu thứ 2, ngay ở tình huống tấn công đầu tiên của MU trong hiệp 2, Rooney có đường tạt bóng ở tầm thấp, Welbeck băng vào khá thoải mái và tiền đạo trẻ của MU có cú đánh đầu thành bàn đơn giản. Một pha kèm người sơ hở của hàng thủ đội khách và lập tức họ phải trả giá. 2 phút sau, trong pha tham gia tấn công, Evans đánh đầu cận thành, "đen" cho hậu vệ này, bóng đập trúng người Begovic bật ra.

MU tiếp tục vây hãm khung thành của đội khách, tuy nhiên khi họ còn chưa nới rộng được khoảng cách tỷ số thì đội khách bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỷ số. Phút 58, pha đi bóng đầy tự tin của Kightly từ giữa sân, các cầu thủ MU đã cản phá thiếu quyết liệt và để cầu thủ này xộc thẳng theo hướng trung lộ băng xuống và dễ dàng dứt điểm hạ gục De Gea rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống còn 2-3.

Hàng thủ của "Quỷ đỏ" có thể chơi không hay, nhưng hàng công lại đang rất hưng phấn. Phút 66, từ tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà, không cầu thủ nào đánh đầu phá được bóng, và trái bóng rơi đúng vị trí của Rooney đang đứng ở gần cột dọc trái. Tiền đạo này nhanh chân dứt điểm tung lưới đội khách giúp MU thiết lập khoảng cách 2 bàn.

Lần thứ 2 bị đối thủ vươn lên dẫn trước hai bàn khiến Stoke không thể gượng dậy, nửa cuối của hiệp đấu thứ hai diễn ra khá chậm, có lẽ hai đội cũng chấp nhận kết quả và vì thế tỷ số 4-2 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Chơi thiếu người, Man City ngược dòng hạ West Brom

Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến sân Hawthorns của West Brom. James Milner bị đuổi khỏi sân ở phút 24, nhưng hai bàn thắng của Dzeko ở cuối trận đã giúp Man “xanh” có được chiến thắng 2-1 đầy quý giá...
Man City đang hồi sinh sau 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và họ thừa quyết tâm chiến thắng khi hành quân đến sân Hawthorns của West Brom. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Mancini đã gặp tổn thất lớn ngay ở phút 24 khi James Milner nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng thô bạo.

Dù chơi thiếu người, tuy nhiên Man City vẫn thi đấu khá chững chạc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng chỉ một thoáng lơi lỏng, đội khách đã phải trả giá đắt ở phút 67 khi Shen Long băng xuống lạnh lùng đánh bại Joe Hart giúp West Brom vượt lên.

Tưởng như Man City đã điêu đứng thì sự lên tiếng của các ngôi sao đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Cầu thủ vào sân thay người Dzeko tỏa sáng với cú đúp ở 10 phút cuối trận giúp Man City thắng ngược 2-1 đầy nghẹt thở. Cách đây 2 tuần, chính ngôi sao người Bosnia ghi bàn quyết định trong thắng lợi trước Fulham.

Chiến thắng nghẹt thở tại Hawthorns giúp Man City bảo toàn vị trí thứ 3 với 18 điểm, thua MU về hiệu số bàn thắng và kém đội đầu bảng Chelsea 4 điểm. Đoàn quân HLV Mancini vẫn là đối thủ giàu tiềm năng cho cuộc đua “tam mã” giành ngôi vô địch Premier League năm nay.

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

8

7

1

0

19-6

2

Manchester United

18

8

6

0

2

21-11

3

Manchester City

18

8

5

3

0

17-9

4

Everton

14

7

4

2

1

14-8

5

Tottenham Hotspur

14

8

4

2

2

15-12

6

West Brom

14

8

4

2

2

12-9

7

West Ham United

14

8

4

2

2

12-9

8

FC Fulham

13

8

4

1

3

16-11

9

FC Arsenal

12

8

3

3

2

13-6

10

Swansea City

11

8

3

2

3

14-12

11

FC Liverpool

9

8

2

3

3

10-12

12

Newcastle United

9

7

2

3

2

8-11

13

Stoke City

8

8

1

5

2

8-9

14

AFC Sunderland

7

6

1

4

1

5-7

15

Norwich City

6

8

1

3

4

6-17

16

Wigan Athletic

5

8

1

2

5

8-15

17

Aston Villa

5

8

1

2

5

6-13

18

FC Southampton

4

8

1

1

6

13-24

19

FC Reading

3

7

0

3

4

8-14

20

Queens Park Rangers

2

7

0

2

5

6-16

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG