Hai HLV nói gì?

Hai HLV nói gì?
TP - Trước trận đấu lịch sử, cả HLV Calisto và HLV Reid đều tin chắc vào thắng lợi của đội nhà, một chiến thắng đủ để đưa họ đến với chiếc Cúp vô địch AFF 2008.

Mặc dù đã có lợi thế với chiến thắng ở trận lượt đi song HLV Calisto vẫn không hề chủ quan trước trận đấu hôm nay bởi ông hiểu rằng đó chính là trận đánh quan trọng nhất.

“Chúng ta đã thi đấu rất tốt tại Bangkok nhưng đó mới chỉ là một nửa chặng đường và trận lượt về này mới là thời khắc cuối cùng, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta không thể đánh mất sự tập trung ở trận đấu này, phải tin tưởng vào bản thân mình” - HLV Calisto phát biểu.

Tự tin và tập trung cũng là điều mà HLV người Bồ Đào Nha mong muốn các học trò thể hiện ở trận đấu cuối cùng bởi ông hiểu Thái Lan vẫn là đối thủ rất mạnh, dù là trên sân nhà tại Bangkok hay tại Mỹ Đình: “Thái Lan là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi và rất giàu kinh nghiệm.

Bởi vậy yếu tố quan trọng nhất để chúng ta giành chiến thắng là không được phép chủ quan với chiến thắng ở trận lượt đi. Các cầu thủ phải quên đi chiếc Cúp vô địch mà tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực vào trận đấu”.

Đề cập tới cách tiếp cận trận đấu tới, HLV Calisto khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ vào trận với khát vọng giành chiến thắng chứ không tìm kiếm một trận hòa, dù điều đó đủ để Việt Nam lên ngôi vô địch.

“Chúng ta sẽ hướng tới chiến thắng bởi nếu vào trận với tư tưởng cầu hòa, các cầu thủ sẽ bị động trong lối chơi và điều đó rất nguy hiểm. Phải chơi tập trung, tự tin nhưng đồng thời cũng tự do thể hiện sự sáng tạo trong lối chơi như đã làm được ở trận lượt đi.

Tại Bangkok, không ai nghĩ Việt Nam sẽ thắng nhưng điều đó đã xảy ra. Trận lượt về này, rất nhiều người nghĩ Thái Lan sẽ thua nhưng nếu chúng ta đánh mất sự tập trung, điều gì cũng có thể xảy ra.

Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi với 200% phong độ để giữ Cúp ở lại Việt Nam, chúng ta đã sẵn sàng chiến thắng” – HLV Calisto nói.

Peter Reid: Không để mắc sai lầm, Thái Lan sẽ thắng

Trước câu hỏi về việc phải chăng Thái Lan thất bại ở trận lượt đi là do chủ quan và đánh giá thấp đối thủ, HLV Reid gạt phăng: “Thái Lan đã đá với Việt Nam hai lần trước khi giải diễn ra và đã hiểu được lực lượng của các bạn nên không có chuyện đánh giá thấp.

Chúng tôi gặp thất bại chỉ là do hàng công không thể biến các cơ hội thành bàn thắng còn hàng thủ lại mắc một số sai lầm trong khi hàng thủ và nhất là thủ môn của Việt Nam chơi quá xuất sắc. Bên cạnh đó trợ lý trọng tài đã cướp của chúng tôi một bàn thắng, nếu không mọi chuyện đã khác”.

Hướng đến trận đấu tối 28/12, HLV Reid cho biết các cầu thủ Thái Lan không hề bị áp lực hay căng thẳng bởi họ biết phải làm gì để chiến thắng.

“Tôi chỉ nói với các cầu thủ phải tập trung toàn bộ tinh thần cho trận đấu bởi ngoài chiến thắng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác và các cầu thủ cũng hiểu điều đó”.

Mặc dù bất lợi hơn trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình nhưng vị HLV người Anh vẫn tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về Thái Lan bởi đội bóng của ông mạnh hơn.

“Mặc dù thua tại Bangkok nhưng chúng tôi đã chơi hay hơn và chỉ cần không để xảy ra sai lầm chúng tôi sẽ thắng.Việt Nam có lợi thế sân nhà với lực lượng CĐV cuồng nhiệt nhưng tôi tin chúng tôi sẽ làm chủ được thế trận bởi các cầu thủ rất thích được chơi ở những trận cầu lớn, áp lực cao” – HLV Reid nói.

MỚI - NÓNG