Hai thẻ đỏ cho Đà Nẵng và ngôi đầu cho Quảng Nam

 Các cầu thủ Quảng Nam trở lại ngôi đầu sau chiến thắng ở trận đại chiến Quảng - Đà. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ Quảng Nam trở lại ngôi đầu sau chiến thắng ở trận đại chiến Quảng - Đà. Ảnh: VSI.
TP - Chiều qua, Quảng Nam thắng trong trận derby với SHB Đà Nẵng để đòi lại ngôi đầu từ tay FLC Thanh Hóa.

Trận đấu trên sân Hòa Xuân có sự dự khán của tân HLV trưởng ĐTVN Park Hang-seo nên cầu thủ hai bên đã chơi rất máu lửa. Điều lạ lùng là các cơ hội của đội chủ nhà đều bị 2 tiền đạo Đỗ Merlo và Gramoz bỏ lỡ để cuối cùng cả hai đều phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân khiến SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

 Sân cỏ lại dậy sóng vì trọng tài

Hai trận đầu của vòng 23 đều bị than phiền về trọng tài.

Trận HAGL tiếp Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho rằng tổ trọng tài bắt có vẻ thiên vị HAGL sau khi để thua chủ nhà 2-3 ở vòng 23 V-League 2017. Ông Nghiêm nói rằng trọng tài đã bắt không thực sự chuẩn xác ở một số tình huống, điển hình là pha bóng Văn Sơn nâng tỉ số lên 2-1 cho HAGL ở phút 51.

Còn trận Long An tiếp Thanh Hóa, sau khi bị dẫn bởi Thanh Hóa, phút 66 của trận đấu, tiền đạo Wander (Long An) thoát xuống dứt điểm sau đường chuyền của Bảo Anh và đưa bóng vào lưới thủ môn Tiến Dũng bên phía đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên, sau khi các cầu thủ FLC Thanh Hóa phân trần với trọng tài rằng, tiền đạo Wander dứt điểm trong tư thế việt vị, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã thảo luận với nhau gần 1 phút và không công nhận bàn thắng. Việc bị trọng tài bẻ còi khiến các cầu thủ chủ nhà Long An hết sức bất bình. HLV Trần Minh Phương chỉ trả lời ngắn gọn trong phòng họp báo: “Bóng đá Việt Nam đã xấu lắm rồi, tôi không muốn nói thêm nữa”.

Ngay sau tình huống bẻ còi của trọng tài chính Trần Văn Lập trên sân Tân An, trưởng ban trọng tài - Nguyễn Văn Mùi cho rằng trọng tài có quyền được thay đổi quyết định khi bóng chưa vào cuộc. Chưa biết đúng sai thế nào, tuy nhiên một lần nữa, công tác trọng tài lại làm dậy sóng sân cỏ Việt Nam.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Patiyo trên sân Cẩm Phả đã giúp Than Quảng Ninh đánh bại Hải Phòng trên sân nhà để bất ngờ trở lại cuộc đua vô địch. Điều đáng nói là CĐV Hải Phòng lại làm loạn trên khán đài bằng cách đốt pháo sáng trong lúc án phạt của VPF dành cho CĐV Hải Phòng đang có hiệu lực.

Còn trận đấu trên sân Hòa Xuân này nhuốm màu bạo lực khi xô xát xảy ra và 2 thẻ đỏ được trọng tài rút ra.

Quảng Nam lên ngôi đầu

Sau khi FLC Thanh Hóa tạm lên ngôi đầu chiều 28/10 thì chiều qua, Quảng Nam đã thắng SHB Đà Nẵng trong trận derby Quảng-Đà 2-0 để tái chiếm ngôi đầu với 42 điểm.

Quảng Nam làm khách trước SHB Đà Nẵng nhưng họ muốn lấy 3 điểm trên Hòa Xuân để tiếp tục nuôi hy vọng xưng vương tại V-League 2017.

Ở vòng 22, với đội hình què quặt, SHB Đà Nẵng đã phải phơi áo trên sân của Sanna Khánh Hòa (2-3). HLV Lê Huỳnh Đức đã ta thán rất nhiều về vấn đề chấn thương cũng như phong độ không tốt của các học trò.

Lối chơi của SHB Đà Nẵng chỉ xoay quanh Đỗ Merlo. Trong bối cảnh SHB Đà Nẵng không có những cầu thủ tốt nhất ở tuyến giữa để làm bóng, nhưng Merlo cũng có khá nhiều cơ hội mà anh đều bỏ lỡ.

Ngược lại, HLV Hoàng Văn Phúc gần như có trong tay đội hình mạnh nhất với tuyến tiền vệ gồm Huy Hùng, Thanh Trung và Thanh Hưng là những cầu thủ có phong độ rất ổn định. Và đặc biệt là tiền đạo Claudecir, chính anh là người đã ghi cả 2 bàn thắng để nâng tổng số bàn thắng lên con số 12.

Phút 54, Claudecir mở tỷ số cho Quảng Nam. Phút 68, Gramoz nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội trả đũa đối với Trần Văn Học. Phút 73, tiền đạo Đỗ Merlo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với trung vệ Thiago của Quảng Nam, SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi 9 người. Phút 76, Claudecir băng xuống, đánh bại hậu vệ SHB Đà Nẵng trước khi nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam.

MỚI - NÓNG