Hàng công bùng nổ, Liverpool khiến Man City nếm mùi thất bại

Hàng công bùng nổ, Liverpool khiến Man City nếm mùi thất bại
TPO - Cho dù không còn Philippe Coutinho nhưng Liverpool vẫn tấn công cực hay, khiến Man City lần đầu tiên phải nếm mùi thất bại ở Premier League mùa này.

Ở cuộc đọ sức đêm qua, với lợi thế sân nhà Anfield, Liverpool chủ động chơi tấn công trước Man City cho dù không có lực lượng tốt nhất. Trước trận đấu này, họ đã mất Coutinho vào tay Barcelona trong khi đội trưởng Henderson và tân binh đắt giá Van Dijk đều vắng mặt vì chấn thương.

Chiến thuật dũng cảm của Liverpool được đền đáp từ rất sớm bằng bàn thắng đẹp mắt của Oxlade-Chamberlain. Tuy vậy, Man City cũng chứng minh tại sao họ đang độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League khi bình tĩnh xây dựng lại thế trận sau bàn thua. Sức ép của Liverpool rất lớn, nhưng Man City vẫn đứng vững. Không những thế, họ còn tìm được bàn gỡ ở phút 40 nhờ công Leroy Sane.

Chỉ đến hiệp 2, Man City mới thực sự điêu đứng khi hàng tấn công của Liverpool bùng nổ. Bộ ba tiền đạo của đội chủ nhà, Firmino, Mane và Salah lần lượt sút tung lưới Ederson, nâng tỉ số lên 4-1 cho Liverpool trong vòng chưa đầy 10 phút, từ phút 59 đến phút 68.

Sở dĩ Man City thủng lưới chóng vánh bởi lẽ hệ thống phòng ngự của họ liên tục mắc sai lầm chết người trước sức ép của đối thủ. Các ngôi sao tấn công của Pep Guardiola như De Bruyne, Sterling hay Sergio Aguero cũng tỏ ra bất lực vì bị theo kèm quá sát.

Trong thế trận và tỉ số như thế, nhiều người tin rằng Liverpool sẽ có chiến thắng đậm đà trước Man City, qua đó “phục thù” trận thua 0-5 ở lượt đi. Tuy nhiên, Man City một lần nữa cho thấy bản lĩnh và sức mạnh của một đội bóng hàng đầu. Khoảng cách lớn không khiến các học trò của Pep Guardiola mất tinh thần mà còn thúc đẩy họ lao lên tấn công mãnh liệt hơn.

Nỗ lực của The Citizens giúp họ gỡ liền 2 bàn ở cuối trận nhờ công của Bernardo Silva và Ilkay Gundogan. Sau đó, họ gần như đã có bàn gỡ hòa 4-4 ở phút 90+4 nhưng cú đánh đầu của Otamendi chỉ đi sát cột dọc khung thành Liverpool.

Thua 3-4, Man City lần đầu tiên nếm mùi thất bại sau 23 vòng đấu ở Premier League mùa này. Mặc dù vậy, họ vẫn độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm nhiều hơn Man Utd. Ngay cả khi Man Utd thắng Stoke City ở trận đấu muộn đêm nay, đội bóng của Pep Guardiola vẫn nắm giữ lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trong khi đó, Liverpool đã vượt qua Chelsea giành vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng thua. Cuộc đua vào top 4 hiện tại đang rất khốc liệt cho dù Arsenal đã có dấu hiệu “buông súng”. Tối qua, Pháo thủ đã thua ngược 1-2 trên sân Bournemouth trong trận đấu họ không có cả Alexis Sanchez và Mesut Ozil.

MỚI - NÓNG