Pha đánh đầu ghi bàn của Ivanovic vào lưới Liverpool |
Với hai pha đánh đầu thành bàn vào lưới thủ môn Reina trong trận bán kết lượt đi, những bàn thắng đầu tiên của Ivanovic trong màu áo Chelsea sau hơn một năm đầu quân cho đội bóng phía tây thành London, hậu vệ 25 tuổi này gần như đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho đội quân của phù thủy Guus Hiddink.
Ít ai biết rằng, chỉ cách đây hơn hai tháng, dù khá đa năng nhưng Ivanovic từng tính chuyện ra đi để phát triển sự nghiệp do không cạnh tranh được chỗ đứng với bộ đôi Carvalho và John Terry cùng những vị trí khác nơi hàng thủ.
Trước khi đến với Chelsea vào tháng 1/2008 từ Lokomotiv Moscow với giá 9,7 triệu bảng - cao nhất lịch sử bóng đá Nga đến thời điểm đó, Ivanovic khởi đầu sự nghiệp cùng CLB FK Srem ở quê nhà rồi chuyển đến OFK Beograd cuối năm 2003. Sau ba năm chơi bóng ở đây, anh đến với Lokomotiv và ghi được cho đội năm bàn thắng trong 54 lần ra sân.
Dù bỏ ra khoản tiền khá lớn để đầu tư vào Ivanovic nhưng suốt cả mùa giải đầu tiên đó, HLV Avram Grant lại không hề sử dụng anh một lần nào với lý do chưa đủ thể lực. Mùa hè năm ngoái, những gã khổng lồ của Italia như AC Milan và Juventus nhảy vào ve vãn anh rời Chelsea song do nhận được lời hứa hẹn của tân HLV Felipe Scolari rằng Ivanovic nằm trong kế hoạch của ông nên anh ở lại.
Vậy là sau hơn tám tháng có mặt ở London, Ivanovic mới có lần xuất trận đầu tiên tại Carling Cup hồi cuối tháng 9/2008 và đến đầu tháng 10 có trận ra mắt ở giải Ngoại hạng thắng Aston Villa 2-0. Dưới triều đại của HLV người Brazil, Ivanovic chơi tổng cộng chín trận.
Một lần nữa, tương lai của anh lại được đặt lên bàn cân với lời mời tha thiết từ Fiorentina trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, thậm chí cả hai bên đã xúc tiến thương vụ này. Nhưng cuối cùng, Chelsea lại thay đổi quyết định và giữ anh ở lại.
Và khi Guus Hiddink tới, Ivanovic mới lại được ra sân ngày 4/4 vừa qua trong trận gặp thắng Newcastle sau hơn ba tháng ngồi chơi xơi nước. Bốn ngày sau, anh trở thành người hùng trong chiến thắng vang dội 3-1 của Chelsea trước đại kình địch Liverpool.
Trong trận tứ kết còn lại, Barcelona gần như đặt chân vào bán kết sau khi đè bẹp Beyern Munich tới 4-0 ngay trong hiệp đầu. Bốn bàn thắng của đội chủ sân Nou Camp đến từ cú đúp của Messi và hai pha lập công của Eto’o và Henry. |