Hành trình 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam từ quê nhà tới sân cỏ

Cổ động viên Việt Nam tại Trung Quốc.
Cổ động viên Việt Nam tại Trung Quốc.
TP - Ngay từ sáng sớm 27/1, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng hò reo, nhuộm cả nhà ga đi quốc tế là sắc đỏ của cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, màu áo các cổ động viên mang tới. Không khí càng rộn ràng hơn khi đoàn cổ động viên xuất hiện một số người nổi tiếng.

Chật vật kiếm vé

Tại sân bay, không khí rôm rả, ai cũng rạng ngời với lần đầu tiên U23 Việt Nam làm nên lịch sử. Trong sáng 27/1, từ sân bay Tân Sơn Nhất có 3 chuyến bay đưa cổ động viên Việt Nam sang thẳng Thường Châu.

Không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất càng trở nên sôi động hơn khi có sự xuất hiện của các diễn viên Bình Minh, Quyền Linh, vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách. Trước khi chuyến bay khởi hành, tất cả cổ động viên cùng tập trung căng băng rôn chụp ảnh lưu niệm và cùng vô vang Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tiến lên, Việt Nam vô địch…

Đúng 11h45 (giờ Việt Nam) chuyến bay của chúng tôi đáp xuống sân bay Thường Châu, từ buồng lái cơ trưởng thông báo nhiệt độ ngoài trời là âm (-) 2 độ C. Mưa tuyết khá dày hạt, tuyết phủ trắng sân bay. Ban đầu dự tính máy bay chỉ phải dừng tại đường lăn để đợi điểm đỗ trong 5-10 phút, nhưng chỉ 5 phút sau cơ trưởng thông báo phải đợi tới 30 phút, để sân bay dọn tuyết cho máy bay có điểm đỗ. Trên máy bay, nhiều cổ động viên Việt Nam lo lắng cho trận đấu có thể bị hoãn lại, dù chỉ ít phút trước đó khi máy bay hạ cánh mọi người đã cùng vỗ tay hô reo Việt Nam… Việt Nam vì nghĩ sắp được đưa tới sân vận động.

Để có mặt trên chuyến bay sang thẳng Thường Châu với nhiều người không phải dễ, như anh Lê Quang Thiện (Q.10, TPHCM), dù làm chủ 1 đại lý vé máy bay lớn ở TPHCM, nhưng cũng không thể tự lo được chuyến đi mà phải đi qua công ty tour. Theo anh Thiện, dù biết hãng bán ra vé chuyến bay thẳng giá 650 USD, nhưng việc làm visa không dễ, thậm chí “cò” ra giá 500 USD để có visa ngay, nhưng cũng không chắc chắn. Cũng như đa số cổ động viên nhiệt thành khác sang Thường Châu, anh Thiện chấp nhận bỏ ra số tiền gần 25 triệu đồng để được sang tận nơi tận hưởng không khí từ đội U23 mang lại. Thậm chí, để mua được tour bay thẳng sang Thường Châu, anh Thiện còn phải nhờ người quen ở công ty tour tác động mới kiếm được một suất đi.

Dù trải qua nhiều vất vả như vậy, nhưng với anh Thiện và nhiều cổ động viên Việt Nam, công sức và tiền bạc bỏ ra cho chuyến đi này rất đáng. “Đã nhiều năm rồi mới thấy bóng đá Việt Nam hay tới vậy, cống hiến tới vậy. Các em U23 thi đấu với các đội mạnh rất tự tin và đá sòng phẳng với đội bạn, khác hẳn đa số lứa cầu thủ trước", anh Thiện chia sẻ. Đặc biệt, anh Thiện còn nhớ trận đấu AFF Cup tại Mỹ Đình ngày 28/10/2008, ngày Việt Nam lên ngôi vô địch lần đầu tiên, vì đó cũng là ngày cưới của anh, nhưng từ ngày vui đó tới nay đã không còn lần nào được vui, cho tới giải lần này.

Còn anh Hoàng Minh Hải (Quận 1, TPHCM) mua tour cho cả nhà 4 người cùng đi, tính ra tốn cả trăm triệu đồng. Vì với anh Hải, khoảnh khắc Việt Nam đá Chung kết không biết khi nào mới lặp lại, cả nhà không thể bỏ lỡ. Trong đoàn người, có cả những công ty chi tiền bao trọn gói cho hơn chục nhân viên của mình đi Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam, đây được xem như phần thưởng năm cho những nhân viên xuất sắc.

Hành trình 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam từ quê nhà tới sân cỏ ảnh 1 Chung vui với cổ động viên nước ngoài.

Náo nhiệt từ nhà ga tới tàu bay

Để chắc chắn mình không vắng mặt tại giải đấu quan trọng, từ 3h sáng 27/1, nhiều người đã ra xếp hàng tại sân bay để làm thủ tục, thậm chí trước khi các hãng mở quầy. Tới trước giờ bay hơn 2 tiếng, nhiều người còn chưa đầy giấc tranh thủ nằm dài ra ghế ở khu cách ly để ngủ bù lấy sức cho cả chặng đường dài trong ngày.

Nhân viên quầy thủ tục vé của Vietnam Airlines Thái Ngọc Thanh Hiền khi làm thủ tục cho đoàn cổ động viên đồng phục áo hình cờ tổ quốc còn xít xoa: “Các anh chị sướng thế, được tới tận nơi xem cầu thủ đá, em cũng muốn đi quá mà không được. Nay bọn em phải tăng cường ra từ 3h sáng để chuẩn bị làm thủ tục cho chuyến bay đặc biệt này, cũng mệt nhưng thấy anh chị không khí tưng bừng mình cũng vui lây”. Tại khu vực thủ tục xuất cảnh, và kiểm tra an ninh, khác vẻ nghiêm nghị ngày thường, nhân viên an ninh ai nấy đều vui vẻ, vừa soát thủ tục, kiểm tra đồ vừa trao đổi với hành khách, tất cả câu chuyện cũng chỉ quanh đội tuyển U23, về không khí của ngày đặc biệt hôm nay.

Thậm chí, khi lên xe ô tô chở từ nhà chờ ra máy bay, mọi người cùng bắt cái và đồng thanh hô liên tục: Việt Nam tiến lên, Việt Nam chiến thắng… có người đem cả kèn theo, bèn thổi để ủng hộ. Khi đoàn ra tới tàu bay, mọi người lại hô nhau đứng dàn hàng chụp hình lưu niệm, nhân viên hàng không và nhân viên tổ bay cũng không nỡ ngăn cản. Không khí náo nhiệt tràn cả lên tàu bay, khi đồ đạc đã xếp gọi, mọi người lại tiếp tục hô Việt Nam… Việt Nam… Việt Nam tiến lên… rồi lại những tràng vỗ tay, tiếng kèn vang lên.

Ngoài thông báo đơn thuần như các chuyến bay khác, tổ bay còn đặc biệt gửi những lời chúc tốt đẹp tới đội tuyển U23 Việt Nam, tới những người hâm mộ đã có mặt trên chuyến bay đặc biệt này. Cùng với đó, trên má mỗi thành viên tổ bay đều dán một lá cờ hình trái tim, để thể hiện tình yêu, và tăng thêm đặc biệt của sự kiện. Hành khách còn được phen ngạc nhiên, thích thú khi trên chiếc bánh ngọt kèm suất ăn có hình trái tim và dòng chữ U23 Việt Nam do hãng hàng không thiết kế riêng cho chuyến bay này.

Hoàng Bách trốn con đưa vợ đi xem bóng

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ, để đi được chuyến này sang cổ vũ đội tuyển anh đã gạt hết toàn bộ các chương trình thu âm, ghi hình, sự kiện trong 2 ngày cuối tuần… “Cũng may ban tổ chức các chương trình thông cảm cho mình và vui vẻ chấp nhận vì lần đầu tiên đội tuyển U23 làm nên lịch sử, Bách không muốn bỏ lỡ”, Hoàng Bách nói. Để 2 vợ chồng có thể sang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, Hoàng Bách phải nhờ ông bà trông 2 con hộ để đi, thậm chí phải trốn con để đi.

Thậm chí, trước khi  biết có chuyến bay thẳng Việt Nam - Thường Châu, ngay sau khi Việt Nam vượt qua Quatar, Hoàng Bách đã tính chuyến sang Trung Quốc cổ vũ trận Chung kết. Nhưng các chuyến bay nội địa tại Trung Quốc bị hủy vì thời tiết xấu, nên không đặt được tour để đi. “Rất may các hãng hàng không Việt Nam xin được chuyến bay tăng cường nên mình có dịp để sang tận nơi cổ vũ đội tuyển”, Hoàng Bách chia sẻ. Ban đầu đoàn Hoàng Bách cũng có khoảng 20 người định đi, nhưng sau chỉ còn sót lại 4 người, nhưng với anh đó không phải vấn đề, vì hàng triệu con tim như một.

“Không biết mọi người thế nào, còn Hoàng Bách rất thoải mái, xem như đây là chuyến đi để tri ân các cầu thủ vì đã cống hiến hết mình cho người hâm mộ. Dù mình muốn Việt Nam thắng và mong các cầu thủ quyết thắng, nhưng điều đó đã không quan trọng bằng những điều các em đã cống hiến”, Hoàng Bách nói.

Còn Bình Minh cho biết, ngay khi Việt Nam thắng Quatar, anh và bạn đã tìm tới các công ty tour để tìm cách sang Trung Quốc xem Chung kết, điều lo lắng nhất khi đó cũng chỉ là vấn đề làm sao kiếm được vé máy bay để sang Thường Châu. Khi biết có tour bay thẳng sang Thường Châu, Bình Minh cùng bạn lên xếp hàng ở công ty tour để mua vé cho chắc chắn. “Vừa tới sân bay đã thấy ngập màu cờ đỏ lòng đã dâng trào cảm xúc rồi, vào sân chắc còn tuyệt vời hơn nữa. Kể được đi cùng chuyên cơ của đội tuyển về nữa thì tuyệt vời”, Bình Minh nói. Để thêm tinh thần cho chuyến đi, Bình Minh còn chuẩn bị băng rôn Việt Nam vô địch dài 6m, áo mũ, đai nịt đỏ tươi đủ cả. “Với hàng triệu con tim người Việt, U23 Việt Nam đã vô địch rồi”, Bình Minh chia sẻ thêm.

Để phục vụ người hâm mộ sang cùng sát cánh cùng đội tuyển, Vietnam Airlines đã cấp phép 3 chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Thường Châu (2 chuyến bay từ Hà Nội, 1 chuyến bay từ TPHCM). Các chuyến bay của Vietnam Airlines cung cấp ra hơn 600 vé, nhưng tất cả kín chỉ sau 2 ngày. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp thêm các vật dụng để cổ động viên Việt Nam tới tiếp lửa cho đội tuyển.

MỚI - NÓNG