Hat-trick buồn của Anh Đức

Hat-trick buồn của Anh Đức
TP - Chiều 26/5, dù Anh Đức lập được hat-trick nhưng B.Bình Dương (B.BD) vẫn thua trận. Trong lúc đó, vắng cả cặp song sát Oseni-Evaldo, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đành thúc thủ.

> Cuộc chiến trụ hạng trở về vạch xuất phát
> Trước vòng 11 V-League: Chung kết cuối bảng lượt đi

Cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Thanh Hóa là dịp hội ngộ của những người quen cũ, từ băng ghế huấn luyện nơi 2 lão làng Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung đến cầu thủ trên sân so tài.

Phút thứ 4, đội khách Thanh Hóa bất ngờ có bàn thắng từ pha cứa bóng ở sát đường biên ngang của tiền vệ người Slovenia, Nastja Ceh. Sau bàn thua này, thủ môn Santos của chủ nhà phải rời sân, vào thay là Trần Đức Cường.

Phút thứ 10, Philani chuyền như đặt để cho Anh Đức chạy cắt mặt đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương. Phút 16, từ pha phá bẫy việt vị thành công, Anh Đức sút liền 2 quả mới thắng thủ môn Tô Vĩnh Lợi, giúp Bình Dương dẫn lại 2-1.

Phút 45, Abass (Thanh Hóa) bị hậu vệ chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ceh thực hiện thành công cú sút gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Vào hiệp 2, hai đội thay nhau ăn miếng trả miếng và có cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Phút 58, từ đường chuyền của Khánh Lâm, Quốc Phương tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Đức Cường, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước.

Phút 63, Xuân Thành phạm lỗi với Philani phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Phải chơi với 10 người, nhưng Thanh Hóa lại giành chiến thắng chung cuộc.

Phút 69, từ pha treo bóng của Philani, Anh Đức bật cao đánh đầu hoàn tất cú hat-trick, gỡ hòa 3-3 cho chủ nhà. Phút 85, sau đường chuyền của Ceh, Văn Thắng đánh đầu vào góc xa khung thành của thủ môn Đức Cường, giúp Thanh Hóa giành thắng lợi 4-3 trên sân Gò Đậu, đẩy Bình Dương xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

Trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà XMXT Sài Gòn tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Thiếu vắng 4 trụ cột, HAGL chơi phòng thủ phản công và họ đã cầm cự với chủ nhà trong suốt hiệp 1. Phút 59, Kizito xuất hiện trong vòng cấm của HAGL và dứt điểm mở tỷ số cho chủ nhà XMXT Sài Gòn.

Bị dẫn bàn, HAGL chơi đôi công với chủ nhà và trung vệ Marcelo được điều lên đá tiền đạo, nhưng không thành công. Vắng Oseni-Evaldo, bộ đôi đã ghi 11/13 bàn thắng cho HAGL, nên đội bóng chịu thúc thủ 0-1. Như vậy, có thể nói, SLNA vô địch lượt đi, còn Bình Dương đội sổ.

Xếp hạng sau vòng 11: 1. SLNA (10 trận, 20 điểm); 2. HAGL (10t, 19đ); 3. XM V. Hải Phòng (17đ); 4. Thanh Hóa (17đ); 5.Hà Nội T&T (9t, 16đ); 6. SHB Đà Nẵng (8t, 14đ); 7. XM V.Ninh Bình (13đ); 8. Đồng Nai (10t, 12đ); 9. XMXT Sài Gòn (9t, 12đ); 10. K.Kiên Giang (10t, 11đ); 11. ĐT Long An (10t, 8đ); 12. B.Bình Dương (7đ).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG