Hậu vệ M.U lộ ảnh khỏa thân do quen thói 'ăn vụng'

Hậu vệ M.U lộ ảnh khỏa thân do quen thói 'ăn vụng'
Đang bị thất sủng ở Man United, Marcos Rojo vẫn thành cái tên gây xôn xao ở hậu trường Premier League. Hậu vệ người Argentina vừa bị lộ hàng loạt ảnh nude. Scandal này khiến Rojo bị nghi ngờ lại quen đường chán cơm, tìm phở.

Những hình ảnh về các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Rojo vừa bị phát tán trên mạng xã hội Twitter tại Argentina. Bắt đầu xuất hiện trên tài khoản Anti-Botineras, có 153.000 người theo dõi, loạt ảnh nude này nhanh chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội và các trang báo (có làm mờ những chi tiết khiến các fan đỏ mặt) trên xứ Tango.

Loạt ảnh này ban đầu không đề đích danh ai. Cũng không ảnh nào thấy mặt nhân vật trong hình. Song các fan vẫn chung kết luận: nhân vật trong hình đích thị là Rojo. Không thể lẫn với ai khác được.

Kết luận chắc như đinh đóng cột ấy dựa vào dấu hiệu là những hình xăm của nhân vật trong hình. Các họa bì ở lưng và chân của anh chàng chụp ảnh khoe các “chỗ kín” này khớp như in với hình xăm trên người Rojo.

Hậu vệ M.U lộ ảnh khỏa thân do quen thói 'ăn vụng' ảnh 1

Những hình xăm trên người Rojo đã tố anh là nhân vật bị lộ ảnh sex

Đáng nói ở chỗ, sau khi loạt ảnh gây sốc kể trên bị phát tán trên mạng, Rojo vẫn chưa lên tiếng bình luận gì. Im lặng là thừa nhận, người ta càng có cớ để tin rằng ngôi sao 26 tuổi người Argentina đã hết đường chối cãi.

Scandal lộ ảnh nude nổ ra đúng thời điểm Rojo và cô vợ Eugenia Lusardo đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời. Cứ tưởng Rojo đã tu tâm dưỡng tính khi sắp thành ông bố 2 con. Song thế này thì có lẽ anh vẫn chứng nào tật nấy.

"Ăn vụng" quen thói

Chuyện Rojo bị lộ ảnh nude không chỉ đơn thuần khiến anh không biết tìm đâu lỗ nẻ mà chui cho đỡ ngượng với thiên hạ. Vụ này hẳn còn khiến anh khó ăn khó nói với cô vợ Eugenia. Bởi chẳng có chuyện ảnh nude của Rojo tự dưng lại xuất hiện chình ình trên mạng.

Các tờ báo tại Argentina nghiêng về giả thiết đây là “bộ ảnh khoe hàng” mà Rojo gửi cho một cô gái nào đó, không phải vợ anh. Cô gái mà anh dùng ảnh nude để đong đưa, à ơi này sau đó vô tình hoặc cố ý đã làm lộ những hình ảnh về các bộ phận tưởng như chỉ vợ Rojo mới biết.

Chẳng phải vô cớ mà người ta nghĩ ngay tới giả thiết ấy. Xưa nay Rojo vẫn mang tiếng “ăn vụng” như chớp. Tháng 4 năm ngoái, anh bị khui ra scandal ngoại tình với nữ HLV thể dục Sarah Watson. Khi biết chuyện Sarah định phanh phui chuyện lăng nhăng của mình, Rojo liền đe dọa người tình. Rojo dọa Sarah mà đưa chuyện léng phéng giữa hai người lên mặt báo, anh sẽ vu cho cô tội tống tiền.

Thời còn khoác áo Spartak Moscow (mùa 2011/12), Rojo bị tố tòm tem siêu mẫu Anne Vyalitsyna sau lưng Eugenia. Đến khi chuyển sang khoác áo Sporting Lisbon, Rojo lại bập vào tình cũ Diana Chaves của Cristiano Ronaldo. Diana đến giờ vẫn chưa hết tức vì bị Rojo lừa dối. Siêu mẫu kiêm ngôi sao truyền hình người Bồ Đào Nha bảo nếu biết Rojo đã có Eugenia thì không đời nào cô qua lại với anh.

Quá đáng nhất phải kể đến scandal Rojo lên giường với cô bạn thân Lucy của Eugenia,  trong thời gian Eugenia đang mang bầu đứa con đầu lòng của hai người. Cái kim trong bọc lòi ra, Rojo vụng chèo khéo chống bằng lý do anh bị Lucy “giăng bẫy”.

Hết lần này tới lần khác lộ chuyện ngoại tình mà Rojo vẫn có thể thuyết phục được Eugenia tha thứ, cho anh cơ hội sửa sai thì kể cũng là một dạng kỳ tài. Nhưng cứ liên tiếp vướng vào các scandal ở hậu trường thế này, làm sao để Rojo có thể thuyết phục HLV Jose Mourinho cho anh chen chân vào đội hình thi đấu thường xuyên của M.U đây?

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.