Hé lộ lý do Van Gaal ngại mua Vidal

Vidal chưa thể gia nhập M.U vì dính chấn thương đầu gối.
Vidal chưa thể gia nhập M.U vì dính chấn thương đầu gối.
TPO - Không phải lãnh đạo M.U, Juventus hay Arturo Vidal, mà chính HLV Louis van Gaal mới là người lần lữa chuyện đưa tiền vệ người Chile này tới sân Old Trafford.

Những ngày qua, tương lai của Arturo Vidal trở thành chủ đề nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng. Các báo Italia cho rằng, Juventus đã đồng ý để tiền đạo này gia nhập M.U với giá 47,5 triệu bảng, trong khi đó, báo Anh và Chile thì tin rằng, "Quỷ đỏ" đã cử hẳn chuyên gia y tế của mình tới đất nước Nam Mỹ để trực tiếp kiểm tra sức khỏe của Vidal.

Ấy thế nhưng cho tới lúc này, vẫn chẳng có gì xảy ra. Vidal vẫn là người của Juventus và CĐV M.U vẫn sốt ruột chờ “bom tấn” thực sự ở mùa hè năm nay. Vậy đâu là khúc mắc?

Vấn đề không đến từ M.U, Juventus hay Vidal. Đúng như báo chí Italia đưa tin, Juventus đã sẵn sàng bán Vidal, còn M.U đã chuẩn bị sẵn số tiền chuyển nhượng kỷ lục. Trong khi đó, Vidal cũng háo hức gia nhập sân Old Trafford, nơi mà anh tin rằng mình có thể chinh phục Champions League.

Theo như Jorge Sampaoli, đương kim HLV trưởng ĐT Chile, chính Louis van Gaal mới là người làm chậm tiến độ của thương vụ này. Nhà cầm quân người Hà Lan đã chứng kiến Vidal thi đấu ở World Cup 2014 và cũng tìm hiểu khá nhiều thông tin về cầu thủ này. Ông nhận thấy ngôi sao của Juventus gặp phải một vấn đề dai dẳng ở đầu gối và phong độ của anh thời gian qua chỉ bằng 30-40% so với mùa giải 2013/2014.

Van Gaal là một người giàu kinh nghiệm, từng phiêu bạt từ Tây Ban Nha sang Đức, nắm những đội bóng hùng mạnh nhất thế giới và ông không hề muốn mạo hiểm với một cầu thủ có tiền sử chấn thương như Vidal. Câu chuyện về Owen Hargreaves vẫn ngày ngày được kể ở Old Trafford. Tiền vệ kỳ cựu người Anh rời Bayern Munich và gia nhập M.U vào hè 2007 với giá 17 triệu bảng và rồi 3 mùa liên tiếp chỉ ngồi chơi xơi nước vì một chấn thương không thể bình phục.

Chừng nào chấn thương của Vidal chưa được điều trị dứt điểm, Van Gaal sẽ còn từ chối cơ hội đưa anh tới Manchester. Ông không muốn mình mang tiếng với các CĐV “Quỷ đỏ”.

MỚI - NÓNG