Henry chỉ trích màn sút luân lưu 'tệ nhất lịch sử' của Italy

Pelle đá hỏng quả luân lưu.
Pelle đá hỏng quả luân lưu.
Cựu danh thủ của Arsenal và tuyển Pháp cho rằng một số cầu thủ Italy đá 11 mét như trò đùa, trong thất bại 5-6 trước tuyển Đức ở tứ kết Euro 2016.

Hoà nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu, Đức và Italy đưa nhau đến loạt sút luân lưu. Ở đó hai đội cần đến chín loạt sút để phân định thắng bại. Trong khi Thomas Muller, Mesut Ozil và Bastian Schweinsteiger của Đức không hoàn thành nhiệm vụ, bên phía Italy, Simone Zaza và Graziano Pelle sút ra ngoài, còn Leonardo Bonucci và Matteo Darmian bị thủ thành Manuel Neuer chặn phá.

Darmian là người sút hỏng ở lượt thứ chín, tạo ra bước ngoặt quan trọng của trận đấu, để cú sút thành công sau đó của Jonas Hector đem chiến thắng đến cho tuyển Đức. "Chúng ta sẽ nhớ đến pha bỏ lỡ của Darmian, nhưng nếu là người Italy, tôi sẽ nghĩ về những bước chạy đà của Zaza và Pelle - người thậm chí chỉ cho thủ môn đối thủ biết hướng cậu ta sút bóng", Henry bình luận trên đài BBC. "Tại họ lại làm vậy? Họ thậm chí còn không sút bóng trúng khung thành. Đó là những tình huống tôi sẽ lưu nhớ".

"Có thể họ bị áp lực - thứ khiến bạn trở nên ngớ ngẩn, đôi khi không làm theo những điều bình thường. Tôi chắc là những anh chàng này trước đây chưa từng sút hỏng. Và hôm nay chúng ta được chứng kiến một số tình huống sút luân lưu tệ nhất lịch sử", Henry nói thêm. "Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn chúng ta ngợi ca Neuer. Cậu ấy đã cản phá được hai cú 11 mét và suốt cả trận đã cho thấy tại sao cậu ấy là thủ môn số một thế giới hiện nay".

Henry chỉ trích màn sút luân lưu 'tệ nhất lịch sử' của Italy ảnh 1

Các cựu danh thủ Vialli, Shearer và Henry bình luận cho đài BBC.

Đây là lần thứ sáu liên tiếp tuyển Đức chiến thắng trong loạt sút luân lưu ở một giải đấu lớn, nhưng mạch 21 quả sút thành công đã bị Muller chấm dứt với cú sút bị Gianluigi Buffon cản phá.

Cựu danh thủ tuyển Anh và Newcastle Alan Shearer bình luận: "Nếu có bất cứ ai từng nghi ngờ về việc phải chịu áp lực như thế nào khi sút luân lưu thì hãy nhìn vào một số tình huống trận này, bởi vì ở đó có những cú sút tệ nhất tôi từng chứng kiến. Trên thế giới tồn tại mấy kiểu chạy đà như vậy à? Thật không thể tưởng tượng nổi, người thì nhảy nhót trước quả bóng, Pelle thậm chí chỉ cho thủ môn đối phương biết cậy ấy sẽ sút vào đâu thay vì tập trung vào công việc của mình".

Bất chấp việc có đến ba cầu thủ Italy không hoàn thành nhiệm vụ trong loạt sút luân lưu, Đức vẫn chiến thắng để đến gần hơn chức vô địch châu Âu lần thứ tư. Lần gần nhất họ lên đỉnh Euro là năm 1996. Còn Italy, dừng bước phiêu lưu nhưng vẫn có những điều đáng tự hào. Họ đã đánh bại Bỉ và Thuỵ Điển để sớm đoạt vé vào vòng sau với tư cách nhất bảng. Tại vòng 1/8, thầy trò HLV Antonio Conte đánh bại đương kim vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 2-0.

"Thật khó nuốt, nhưng tôi vẫn nghĩ người Italy có thể tự hào về cái cách đội tuyển đã chơi giải này và trận này", cựu tiền đạo của Italy Gianluca Vialli nói. "Còn ở loạt luân lưu, nó luôn tàn khốc như vậy và chúng ta phải chấp nhận. Không bao giờ dễ dàng để thực hiện những quả luân lưu, nhất là khi trước mặt bạn là những thủ thành như Neuer và Buffon. Họ thật khổng lồ, họ biến khung thành trở nên quá nhỏ bé". 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG