Hết rồi, màu xanh Chelsea

Hình ảnh đầy thất vọng của Chelsea Ảnh: Getty Image
Hình ảnh đầy thất vọng của Chelsea Ảnh: Getty Image
TP - Chelsea hành quân tới sân Emirates của Arsenal rạng sáng qua (28-12) đem theo hi vọng về một sự hồi sinh ở nơi mà họ vẫn thường chiến thắng. Nhưng sự thực với thầy trò Ancelotti lại quá phũ phàng khi họ nhận một thất bại không thể bào chữa.

>>  Thua Arsenal, Chelsea lún sâu vào khủng hoảng

Hình ảnh đầy thất vọng của Chelsea Ảnh: Getty Image
Hình ảnh đầy thất vọng của Chelsea. Ảnh: Getty Image .

Sau trận đấu, Theo Walcott tuyên bố với sự tự tin: "Chúng tôi đã làm cho Chelsea trở thành một đội bóng trung bình". Có thể men say chiến thắng khiến cầu thủ chơi hay nhất của Arsenal trong trận đấu này không giữ được sự khiêm tốn cần thiết nhưng không phải là anh không có lý.

Ancelotti đón chào Lampard trở lại với sự kì vọng lớn lao nhưng tiền vệ 32 tuổi vừa trải qua một quãng thời gian dài nghỉ thi đấu không thể lập tức bắt nhịp ngay vào một trận đấu đỉnh cao. "Người không phổi" tỏ ra thua kém các tiền vệ giàu sức mạnh và kĩ thuật của The Gunners trong những pha tranh chấp tay đôi. Hai nhân tố phụ trợ cho Lampard nơi hàng tiền vệ là Essien và Obi Mikel cũng không duy trì được thể lực tốt nhất.

Khu trung tuyến, điểm mạnh nhất của Chelsea bị gãy bởi thế mà khung thành của Cech luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phải chịu đựng một sức ép cực lớn trong khi nội lực hiện tại đang suy kiệt, The Blues nhận bàn thua đầu tiên vào cuối hiệp 1 như là một điều tất yếu.

HLV Ancelotti đã mạnh dạn đưa ra những thay đổi ở đầu hiệp 2 (Ramires vào thế chỗ Mikel) với hi vọng cải thiện sức mạnh tuyến giữa nhưng sai lầm cá nhân đã khiến toan tính của ông thầy người Italia trở thành con số 0.

"Chúng tôi đã làm cho Chelsea trở thành một đội bóng trung bình" -Theo Walcott tuyên bố với sự tự tin.

Chỉ trong 3 phút, lần lượt Essien và Malouda để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Arsenal nhanh chóng gia tăng cách biệt lên 3 bàn.

Dẫn trước với một cách biệt quá lớn, lại chủ động khống chế thế trận, Arsenal quá dễ đá trong những phút còn lại và một thất bại cho The Blues là điều không thể thay đổi. Trên băng ghế dự bị của Chelsea ở trận đấu này là những gương mặt trẻ măng Van Aanholt, Bruma, McEachran hay Kakuta. Với tuổi đời còn quá trẻ và khả năng chưa được phát lộ hết, những mầm non này không thể đóng vai trò "cứu tinh" khi đội bóng gặp khó khăn.

Với trận thua này, Chelsea kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng tại Giải Ngoại hạng lên con số 6. Từ vị trí đầu bảng bỏ cách nhóm bám đuổi cách đây gần 2 tháng giờ đây The Blues rơi xuống thứ 4 với 6 điểm kém Man United (lại đá nhiều hơn một trận).

Sau trận đấu, HLV Ancelotti nói rằng, Chelsea hiện giống như một nàng công chúa ngủ quên cần thức dậy ngay lập tức để đối mặt và vượt qua những khó khăn.

Nhưng chiến lược gia người Italia có lẽ đã quên mất rằng, giống như trong câu chuyện cổ, nàng công chúa chỉ thức dậy khi nhận được nụ hôn nồng nàn của một chàng hoàng tử. Hiện tại, "chàng hoàng tử" duy nhất đối với nàng công chúa The Blues lúc này chính là vị Chủ tịch Abramovich với túi tiền đầy ắp mang đến những tân binh chất lượng trong kì chuyển nhượng mùa Đông để giúp họ lột xác.

Nhưng hình như Abramovich đã tuyên bố không chi bất cứ một đồng nào để chiêu mộ cầu thủ mới cho tới hết mùa giải này. Nếu quả thực như vậy thì có lẽ "nàng công chúa" The Blues sẽ tiếp tục ngủ vùi…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".