Higuain và thời cơ xóa bỏ lời nguyền thù hận

Higuain và thời cơ xóa bỏ lời nguyền thù hận
Gonzalo Higuain sắp có trận chung kết Champions League đầu tiên ngay ở mùa đầu chơi cho Juventus. Số phận run rủi đưa anh gặp lại đội bóng từng ruồng bỏ mình - Real Madrid. Cuộc chiến tại Cardiff là cơ hội để Higuain khiến Real phải hối hận, cũng như xóa bỏ lời nguyền chung kết đã hành hạ anh suốt bao năm qua.

Nỗi ám ảnh chung kết của El Pipita

Thực ra, cũng thật khó để khẳng định cảm giác của Higuain với Real Madrid vào lúc này là như thế nào. Kền kền trắng là nơi đưa chàng trai mới 19 tuổi trở lại châu Âu, rồi giúp anh trở thành ngôi sao bóng đá. Nhưng cũng chính Real đã cho anh nỗi đau bị bội bạc ê chề. Higuain phải cúi mặt rời Bernabeu sau 6 năm cống hiến, bởi Real cho rằng anh không còn xứng đáng có mặt trên hàng công. Higuain đến Napoli và giờ là Juventus.

Cảm xúc của Higuain khi gặp lại Real đêm nay là lòng biết ơn hay sự hờn giận? Có lẽ nó được trộn lẫn cả hai. Tuy nhiên, có một điều không thể được pha trộn với Higuain là anh chưa bao giờ được dự một trận chung kết Champions League trong hơn nửa thập kỷ chơi bóng ở Bernabeu, như điều mà anh sắp có được ngay ở mùa đầu thi đấu cho Juventus.

Khi BLĐ Real đẩy Higuain ra đi vào năm 2013, hẳn một phần vì họ cảm nhận anh không phải là cầu thủ của những trận đấu lớn, hay anh chính là vật cản để họ gặt hái thành công. Thực tế, sau khi chia tay Higuain, Real đã giành thêm 2 chức vô địch Champions League. Đêm nay, họ sẽ bước vào trận chung kết thứ 3.

Còn với Higuain, khi ra đi, anh dường như mang theo cả lời nguyền chung kết của Real. Nỗi ám ảnh đáng sợ đó đã làm hại anh, làm hại cả những đội bóng của anh sau đó. Hẳn ai cũng biết, anh đã cùng ĐT Argentina có tới 3 lần liên tiếp thất bại ở chung kết các giải đấu lớn. Đó là World Cup 2014, Copa America 2015 và rồi tiếp tục là Copa America 2016. 

Higuain và thời cơ xóa bỏ lời nguyền thù hận ảnh 1

Higuain không chỉ thua trận, mà anh còn bị nguyền rủa như tội đồ trong những thất bại cay đắng liên tiếp ấy, vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Trên quê nhà Argentina, số người yêu mến El Pipita giờ có lẽ ít hơn nhiều số người căm ghét anh.

Cơ hội chấm dứt mọi nỗi đau

Sự nghiệp của Higuain dù rất thành công, lừng lẫy song lại bị ám ảnh bởi cái dớp “chung kết”. Ngoài việc chưa từng được dự chung kết Champions League, đều sắm vai kẻ bị nguyền rủa của bóng đá Argentina trong cả 3 trận chung kết gần đây, anh cũng chưa bao giờ chơi tốt trong một trận chung kết nào khác (không tính các trận tranh siêu cúp).

Trong thời gian Higuain thi đấu tại Bernabeu, Kền kền trắng từng có 2 lần góp mặt ở chung kết Cúp Nhà Vua, trong đó giành 1 chức vô địch. Tuy nhiên, chân sút người Argentina không được đá chính ở cả 2 trận này. Khi chuyển sang Napoli, anh cùng CLB này vô địch Cúp QG Italia ngay ở mùa đầu khoác áo, song cũng chơi mờ nhạt và phải rời sân ở phút 70 ở trận chung kết (thắng Fiorentina 3-1).

Còn tại Juventus, Higuain vừa có trận chung kết đầu tiên cho Bà đầm già, trước Lazio ở Cúp QG Italia. Tuy nhiên, lại một lần nữa người ta thấy El Pipita vô duyên ở chung kết. Anh lại bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội mười mươi. Đó là một tình huống đệm bóng cận thành và một tình huống đối mặt rất ngon ăn. Rất may Juventus vẫn chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao khác.

Higuain sẽ bước vào trận chung kết tại Cardiff với lòng oán giận Real, với lời nguyền chung kết đã hành hạ anh suốt cả sự nghiệp. Anh đang đứng trước cơ hội chấm dứt tất cả nỗi đau đó. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng, một chiến thắng thôi là đủ. Anh sẽ khiến Kền kền trắng phải hối hận, sẽ trút bỏ được lòng oán giận. Cũng chỉ cần 90 phút thăng hoa, chỉ cần 1 bàn thắng thôi, El Pipita sẽ chấm dứt sự chê cười của người đời. Anh sẽ không còn bị gọi là “kẻ tội đồ của các trận chung kết nữa”.

Higuain sắp 30 tuổi, chuẩn bị bước qua giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp. Cơ hội là bây giờ, và có thể không bao giờ nữa!

Lời nguyền mành lưới đội bóng cũ

Đêm nay, cả Higuian, Khedira và Morata sẽ cùng phải đối mặt với một lời nguyền. Đó là chưa cầu thủ nào từng ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng cũ trong một trận chung kết Champions League. Mùa này, Higuain đã ghi 5 bàn tại Champions League, Morata là 3 bàn còn Khedira chưa nổ súng lần nào.

Tiền đạo Higuain (Juventus) : “Nếu tôi chơi trận chung kết Champions League như các trận chung kết trước thì đừng tới phỏng vấn tôi nữa. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tạo ra được lịch sử”. 

5 - 5/17 bàn thắng của Higuian ở Champions League được thực hiện trong màu áo Juventus, tức chiếm gần 1/3. 

Theo Theo Bóng đá Plus
MỚI - NÓNG