HLV Calisto nổi giận

HLV Calisto nổi giận
TP - Từng thắng ĐTLA trên sân Long An nhưng thắng với ba bàn không gỡ thì chính đội chiến thắng là các cầu thủ xứ Nghệ cũng hết sức bất ngờ. Trong lúc đó, HLV ĐTLA Calisto đã thực sự nổi giận với lối đá của các học trò.
HLV Calisto nổi giận ảnh 1

HN.ACB gục ngã trước K.Khánh Hòa ngay trên sân Hà Nội - Ảnh: Phạm Yên

Sau hiệp đầu với lối đá vật vờ, ít cơ hội tạo ra từ hai phía, SLNA bỗng lột xác khi hàng công chơi khá tưng bừng trước hàng thủ lỏng lẻo của chủ nhà. Phút 54, Opara vượt qua sự nặng nề của trung vệ lão tướng Văn Giàu rồi tung cú sút căng trong vòng 16m50 ghi cho đội khách TCDK.SLNA.

Sau bàn thua, lối đá của chủ nhà vẫn không có gì cải thiện dù HLV Calisto đã thay người. Phút 75, lại một ngoại binh khác của SLNA là Valdinei sút tung lưới thủ môn Santos sau đường chuyền của Công Vinh.

Không dừng lại ở đó, trong lúc đội chủ nhà đang dồn lên trong vô vọng, phút 89, từ đường chuyền của Công Vinh, Opara một lần nữa dứt điểm tung lưới ĐTLA hoàn tất chiến thắng ba sao cho đội bóng xứ Nghệ ngay trên sân khách.

XM. Hải Phòng bất bại, thất vọng Bình Dương

Bảng xếp hạng

1. XMHP 15đ, 2. TMN.CSG 15đ, 3. Thể Công 14đ, 4. H.TH 11đ, 5. HA.GL 11đ, 6. TCDK.SLNA 10đ, 7. K.KH 10đ, 8. ĐT.LA 8đ, 9. HP.HN 8đ, 10. Bình Dương 8đ, 11. ĐPM.NĐ 8đ, HN.ACB 7đ, SHB.ĐN 5đ, B.BĐ 5đ.

Phải làm khách tại Lạch Tray nhưng H.Thanh Hóa nhập cuộc khá tốt và chính đội bóng xứ Thanh mới là những người chơi chủ động hơn trong thời gian đầu hiệp một.

Tuy nhiên, với lợi thế chủ nhà, XM.HP không dễ dàng để bị lấn lướt và thực tế là các học trò của HLV Vương Tiến Dũng cũng không mất nhiều thời gian để xác lập lại trật tự trên sân.

Cuối hiệp một, XM.HP phải chịu một thiệt thòi lớn khi Đồng Đức Thắng bị gãy tay, buộc phải rời sân nhưng chỉ hai phút sau tình huống này, đội chủ nhà có được bàn thắng từ một pha bóng khá may mắn, khi cú sút phạt góc của Leandro chạm phải trung vệ Archaw rồi đổi hướng bay thẳng vào lưới H.TH.

Hiệp 2 vừa mới bắt đầu được 8 phút, H.TH đã có bàn thắng san bằng cách biệt và cũng xuất phát từ một tình huống cố định. Nhận được bóng từ chân đồng đội sau một quả đá phạt, Rafael tung cú sút từ cự ly tới 30m, đưa bóng đi rất căng và hiểm hóc khiến thủ môn XM.HP chịu bó tay, chấp nhận trận hòa trên sân nhà.

Trên sân Thiên Trường, ĐKVĐ Bình Dương nối dài chuỗi trận thất vọng của mình và phải ra về với hai bàn tay trắng. Trong một thế trận mà ĐPM.NĐ lấn lướt trông thấy, phút 79, Ngọc Linh và Đức Dương phối hợp với nhau trong vòng cấm, để rồi Đức Dương là người kết thúc chuẩn xác, mang lại trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng chủ nhà sân Thiên Trường.

HLV Calisto nổi giận ảnh 2
ĐTLA cũng bị TCDK.SLNA qua mặt ngay trên sân Long An  Ảnh: Tường Vũ

Đà Nẵng thắng trận đầu, ACB- HN thảm bại

Cũng với tỷ số 1-0, SHB Đà Nẵng nhọc nhằn vượt qua B.Bình Định để lấy về chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay cho đội bóng sông Hàn. Tác giả bàn thắng duy nhất cho SHB.ĐN là Thanh Phúc với pha lập công sau đường chuyền từ cánh phải của Quang Cường ở phút 65.

Trên sân Hà Nội, không ai nghĩ rằng một HN.ACB vừa chơi ngang ngửa với chủ nhà Thể Công trong trận derby Thủ đô cách đây 1 tuần lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược như vậy trước K.Khánh Hòa. Sai lầm trong khâu kèm người của hàng thủ HN.ACB đã buộc họ phải trả giá bằng bàn thua ngay ở phút thứ 7.

Đến phút 42, kịch bản cũ được lặp lại và tỷ số là 2-0 cho K.Khánh Hòa. Sang hiệp hai, Lebo thắp lại hy vọng cho HN.ACB bằng bàn gỡ ở phút 48 nhưng hàng thủ HN.ACB vẫn chơi như mơ ngủ và hậu quả là họ để thua thêm hai bàn nữa ở các phút 76 và 79.

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 7 V-League giữa TMN.CSG và HP.HN, đội bóng chủ nhà sân Thống Nhất đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.