HLV Calisto: Tự mãn là... chết

HLV Calisto: Tự mãn là... chết
Có bảy điểm sau ba lượt trận, thầy trò HLV Calisto gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 25. Tuy nhiên, ông Calisto không cho phép các học trò ngủ quên trên chiến thắng bước đầu.
HLV Calisto: Tự mãn là... chết ảnh 1
Ảnh: Người lao động

Giờ có thể đã là thời điểm của những toan tính cho cuộc đấu loại trực tiếp ở vòng bán kết. Đó là lý do tại sao nhà cầm quân Bồ Đào Nha này có mặt tại sân Chao Anouvong để theo dõi bốn đội bóng bảng B.

Giải thích về việc thúc giục cầu thủ, thậm chí quát mắng, ông Calisto cho rằng, đó là việc ông phải làm. HLV này nói: “Chúng ta đã mất bốn tháng trời đổ mồ hôi và bao công sức. Tất cả giờ chỉ trông đợi vào thời điểm này. Tôi không muốn công sức của các cầu thủ và tôi trở nên vô nghĩa bởi sự chủ quan”.

Ông bác bỏ ý kiến cho rằng, U23 Việt Nam chơi chưa thực sự hay nhưng có vẻ đang gặp may ở những thời điểm quan trọng.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói, ở trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng chỉ có một bàn thắng. Còn trận đấu với U23 Malaysia, U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng vì chơi hay thật sự.

Ông bảo: Nếu một đội bóng không có thực lực thì đừng hy vọng may mắn sẽ giúp họ lên ngôi vô địch.

HLV Calisto thổ lộ điều khiến ông cảm thấy chưa hài lòng về các học trò là đôi lúc họ còn chủ quan và thả lỏng tinh thần quá sớm, ngay cả một số cầu thủ chủ chốt ở một vài thời điểm cũng tỏ ra tự mãn.

Ông nhấn mạnh: “Tôi đã chấn chỉnh lại ngay và phân tích cho họ thấy toàn đội hoàn toàn có thể trở thành những kẻ trắng tay nếu chủ quan. Tự mãn thời điểm này chẳng khác gì tự sát”.

Về việc thăm dò các đội có thể là đối thủ của U23 Việt Nam, ông Calisto nói: “Trước mắt, chúng tôi phải giành một kết quả tốt nhất trước U23 Campuchia vào ngày 11 - 12 và chờ đợi kết quả trận U23 Malaysia – U23 Thái Lan để biết chúng tôi sẽ xếp đầu hay nhì bảng".

"Tôi cho rằng, nếu xếp nhất bảng thì sẽ có lợi hơn. Nhưng dù là đối thủ nào thì vòng bán kết là thời điểm không có chỗ cho sai lầm. Các đội U23 Lào, U23 Indonesia, U23 Singapore và U23 Myanmar đều là những đối thủ khá ngang tài ngang sức”.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đánh giá rất cao đội chủ nhà sau chiến thắng của họ trước U23 Indonesia. HLV trưởng U23 VN nói: “Các cầu thủ Lào có thể lực rất tốt. Họ chơi tấn công biên bài bản. Tôi thực sự bất ngờ với màn trình diễn của họ”.

Nhận định về khả năng U23 Lào và U23 Việt Nam sẽ gặp nhau ở vòng bán kết, ông Calisto thận trọng: “Vào đến giai đoạn loại trực tiếp thì không thể nói trước điều gì. Nếu U23 Lào luôn chơi được với phong độ như thế này cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà thì bất kể đội bóng nào cũng phải dè chừng”.

Theo Phạm Ngọc
Người lao động

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.