HLV Curbishley xin lỗi Avram Grant

HLV Curbishley xin lỗi Avram Grant
TPO - Avram Grant cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi từ đồng nghiệp Alan Curbishley, đúng vào lúc HLV của Chelsea đang cần thoải mái tinh thần cho trận đấu với Newcastle tối nay.

Trước đó, ông Curbishley, HLV West Ham, phát biểu hớ hênh rằng ông đã chuẩn bị sâm panh để chúc mừng MU vô địch giải Ngoại hạng. Trớ trêu là ông Curbishley nói câu này ngay trước trận MU-West Ham cuối tuần qua. Đó là lí do để Avram Grant nổi đoá.

Sự việc tương đối nghiêm trọng khi Alex Ferguson cũng nóng tiết xông vào cuộc khẩu chiến với HLV Chelsea.

Giải thích về lời bình luận của mình, HLV Curbishley cho biết: “Tôi nói hoàn toàn theo nhận xét cá nhân và dựa trên thực tế. Chelsea mặc dù vẫn còn cơ hội lật đổ MU, nhưng lịch thi đấu và các chỉ số phụ khác đều thuận lợi cho MU. Có lẽ ông Grant đã hiểu sai ý của tôi. Dẫu sao, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Grant và CLB Chelsea. Hy vọng họ có thể làm được điều gì đó kỳ diệu”.

Được hỏi về trận thua tơi tả 1-4 trước MU hôm thứ 7, ông Curbishley phủ nhận những ý kiến cho rằng West Ham đã chủ động “nhường sân” cho MU, kịch bản trùng khớp với sự ủng hộ của Curbishley đối với Alex Ferguson trước đó.

“Chúng tôi đến Old Trafford không phải để rong chơi”, HLV West Ham khẳng định, “Tuy nhiên, MU quá mạnh và chúng tôi không thể làm gì hơn. Nói các cầu thủ của tôi không cố gắng trong trận đấu đó là một sự sỉ nhục với họ. Họ đã thi đấu hết mình”.

Bớt được cơn giận từ lời xin lỗi của HLV Curbishley, tối nay Avram Grant và các học trò sẽ đến làm khách trên sân St James’s Park. Chỉ có một trận thắng trước Newcastle mới giúp Chelsea nuôi hy vọng soán ngôi MU ở lượt đấu cuối diễn ra tuần sau.

Nhưng phải biết rằng chính Newcastle là đội bóng đã ngăn cản đà chiến thắng kỷ lục của Chelsea năm ngoái, khi ấy Chelsea đã thắng 12 trên 18 trận và cuối cùng bị đội chủ sân St James’ Park cầm hoà 0-0.

Dưới tay của cựu HLV ĐT Anh Kevin Keegan, Newcastle hiện đang bất bại 7 trận liên tiếp. Đặc biệt, họ lại toàn thắng cả 3 trận gần nhất trên sân nhà mà không bị thủng lưới bàn nào. Đấy có thể là một tín hiệu xấu cho đoàn quân của ông Grant.

Nhà cầm quân người Israrel đành phải gửi niềm tin vào bản lĩnh của các học trò và chút vận may. “Các cầu thủ Chelsea đều là những cầu thủ lớn”, ông nói, “Họ sẽ đủ bản lĩnh làm nên những điều thần kỳ. Hiện chúng tôi bất lợi hơn MU, nhưng biết đâu đấy, họ chỉ có thể giành 4 điểm còn chúng tôi ẵm trọn cả 6?”.

Đến St James’ Park với đội hình mạnh nhất, Chelsea hy vọng sẽ “làm cỏ” Newcastle để gây áp lực ngược lại với MU. Sau trận đấu muộn hôm nay, cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea chỉ còn 1 trận nữa là kết thúc. Dự đoán Chelsea sẽ vượt qua Newcastle và ngôi vô địch giải Ngoại hạng sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới biết ai là chủ nhân của nó.

Đức Minh
Theo Daily Mail

MỚI - NÓNG