HLV Ferguson tính cho Rooney nghỉ ngơi

HLV Ferguson tính cho Rooney nghỉ ngơi
TPO - HLV Manchester United Sir Alex Ferguson cho biết ông cân nhắc để  Wayne Rooney nghỉ trận chung kết cúp Carling gặp Aston Villa chủ nhật này vì lo ngại tiền đạo hàng đầu của CLB bị quá tải khi mùa giải đang trong giai đoạn quan trọng.
HLV Ferguson tính cho Rooney nghỉ ngơi ảnh 1
HLV Alex Ferguson  cân nhắc khả năng "giảm tải" cho Wayne Rooney. Ảnh Getty Images 

Rooney đang đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất trong sự nghiệp, với 27 bàn đã ghi trong mùa này, trong đó chỉ tám trận gần đây anh ghi được tới 11 bàn. Trong khi với tần suất ra sân rất cao, khiến ông Ferguson không khỏi lo ngại Rooney bị quá tải.

Với Ferguson, việc sử dụng Rooney hợp lý có lẽ đáng ưu tiên hơn cúp Carling, ông không che dấu ý định để anh nghỉ ngơi và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong trận chung kết trên sân Wembley chủ nhật này.

Ông nói: "Tôi đang cân nhắc cho Rooney nghỉ ngơi bởi chúng tôi sắp có nhiều trận đấu quan trọng. Vấn đề là anh ấy luôn khát khao được chơi bóng. Có lẽ anh ấy không muốn nghỉ bởi luôn tràn đầy năng lương trong các trận đấu. Rooney đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao và tỏ ra ngày càng nguy hiểm trong vòng cấm đối phương".

Phong độ ấn tượng của Rooney có thể giúp anh là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cầu thủ hay nhất Anh năm nay. Và ông Ferguson hi vọng anh vượt qua thành tích ghi 42 bàn trong mùa bóng 2007/08 củaCristiano Ronaldo.

"Chúng tôi còn 10 trận tại giải ngoại hạng, và hi vọng có thêm bảy trận tại Champions League. Tổng cộng 17 trận (không kể chung kết cúp Carling), nếu Rooney ghi được trung bình mỗi trận một bàn, anh ấy sẽ đạt thành tích 44 bàn. Đó có thể coi là mục tiêu nhưng tôi từng nói với anh ấy vài tuần trước tôi sẽ rất vui nếu anh ấy vượt qua mốc 30 bàn".

Tần suất ghi bàn của Rooney trái ngược với cơn khát bàn thắng của Dimitar Berbatov, nhưng HLV Ferguson vẫn ủng hộ tiền đạo người Bulgari, cầu thủ đắt giá nhất Man United từng mua. Ông nói:

"Tôi nghĩ thứ bảy (tuần trước) Berbatov thi đấu là người duy nhất ghi được bàn cho Man United vào lưới Everton, bàn thắng của anh ấy rất đẹp mắt. Anh ấy chơi tốt trong hầu hết các trận ra sân. Đôi khi chúng tôi chỉ chơi với một mũi nhọn duy nhất, thế nên anh ấy, hoặc Michael Owen, không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ tuyến giữa".

Trận đấu hôm chủ nhật là trận chung kết thứ 27 trong vai trò HLV Man United của Ferguson, dù nhà cầm quân cao tuổi nhất bóng đá Anh thừa nhận ông không có thói quen thống kê lâu nay. Ông nói một cách dí dỏm:

"Bằng số bàn thắng của Rooney. Có lẽ tôi phải phấn đấu tới 44 trận. Chung kết luôn có ý nghĩa đặc biệt, bạn không giấu nổi sự phấn khích khi được chơi một trận chung kết nhưng chỉ có chiến thắng mới đem lại niềm vui đích thực".

Hoài Nam
Theo Guardian

MỚI - NÓNG