HLV Guardiola nói gì khi có danh hiệu đầu tiên ở Anh?

HLV Pep Guardiola của Man City.
HLV Pep Guardiola của Man City.
TPO - Cùng Man City đánh bại Arsenal 3-0 tại chung kết Cúp Liên đoàn Anh trên sân Wembley, HLV Pep Guardiola đã có danh hiệu đầu tiên trên đất Anh.

Chung kết Cúp Liên đoàn Anh trên sân Wembley, Man City đã tạo ra thế trận lấn lướt trước Arsenal và có 3 bàn thắng do công của Sergio Aguero, Vincent Kompany và David Silva, qua đó có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Guardiola tại Vương quốc Anh kể từ khi ông ngồi “ghế nóng” ở sân The Etihad hồi hè 2016.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Guardiola nhấn mạnh, ông hạnh phúc khi cùng Man City vô địch Cúp Liên đoàn Anh, nhưng khẳng định đây không phải danh hiệu gì đó lớn lao và muốn các học trò nhanh chóng trở lại mặt đất để hướng tới những danh hiệu lớn hơn, cụ thể là Premier League và Champions League.

“Man City đã trở thành nhà vô địch. Chúng tôi rất hạnh phúc với cột mốc đáng nhớ này. Đây không phải chiến thắng của cá nhân tôi, chức vô địch này thuộc về các cầu thủ và người hâm mộ Man City. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tạo đà cho nhiều thành công trong tương lai.

League Cup không phải mục tiêu cuối cùng của Man City mùa này và nó cũng không phải điều gì đó quá to tát, chắc chắn rồi. Chúng tôi muốn có Champions League. Man City sẽ chẳng thể đi xa được ở đấu trường này nếu như thi đấu như trong hiệp 1. Thật may sau giờ nghỉ mọi chuyện được cải thiện và tôi mong các cầu thủ rút ra được những bài học quý giá.

Sau đây vài ngày chúng tôi sẽ tiếp tục gặp Arsenal tại Premier League. Tôi hy vọng Man City sẽ tiếp tục có được kết quả thuận lợi để giữ vững ngôi đầu bảng. Chúng tôi vẫn phải không ngừng phấn đấu để thực sự trở nên hoàn thiện”, HLV Guardiola phát biểu sau trận chung kết.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.