HLV Hải 'lơ' bị truất quyền chỉ đạo

HLV Lê Thụy Hải (thứ hai từ trái sang) bị mời lên khán đài
HLV Lê Thụy Hải (thứ hai từ trái sang) bị mời lên khán đài
TP - Trận đấu sớm vòng 2 giải VĐQG Eximbank cup 2011, HLV Lê Thụy Hải (biệt danh Hải “lơ”) chỉ trích trọng tài chính Ngô Quốc Hưng và than thở về chất lượng của các trọng tài VN. Ở trận này, Lam Sơn Thanh Hóa của ông Hải thua Hòa Phát Hà Nội 0-3.

> Lê Thụy Hải: Ở Thanh Hoá không ai có đẳng cấp, trừ tôi

HLV Lê Thụy Hải (thứ hai từ trái sang) bị mời lên khán đài
HLV Lê Thụy Hải (thứ hai từ trái sang) bị mời lên khán đài.

Thẻ đỏ cho ông Hải “lơ”

Phút 68 của trận đấu, khi Lam Sơn Thanh Hóa ( LSTH) đang bị dẫn trước 1-0. Sau pha chuyền bóng vào vòng cấm LSTH của Timothy bên phía Hòa Phát Hà Nội (HP.HN), trọng tài Ngô Quốc Hưng xác định trung vệ Anh Tuấn để bóng chạm tay và quyết định cho HP.HN được hưởng quả penalty.

Trên chấm 11m, Timothy không mấy khó khăn đánh bại thủ môn Mạnh Dũng, nới rộng khoảng cách lên 2-0 cho HP.HN. HLV Lê Thụy Hải sau đó phản ứng rất quyết liệt. Trọng tài Hưng buộc lòng “mời” ông Hải lên khán đài. Tuy nhiên, phải mất vài phút sau khi BTC cũng như các trọng tài thuyết phục, cựu HLV trưởng CLB The Vissai Ninh Bình mới chịu rời vị trí, không dấu được sự hậm hực.

Trở lại với trận đấu giữa hai đội, tưởng như LS.TH đã có chiến thắng thứ 2 trước một đội bóng Hà Nội (LSTH thắng HN.ACB 3-0 ở vòng 1) khi tạo được thế trận có phần trội hơn trong hiệp 1. Nhưng sau khi để thua bàn đầu tiên, rồi tiếp tục chịu quả penalty kể trên, đội khách bắt đầu thi đấu chệch choạc. Hậu quả là bàn thua thứ 3 ở phút 87’. Người lập công cho HP.HN lại là Timothy. Tỷ số 3-0 cho HP.HN cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Lê Thụy Hải dành khá nhiều lời không hay về công tác điều hành, trình độ các trọng tài ở V.League.

“Hòa Phát chơi hay hơn, trong khi chúng tôi chơi kém thì thua cũng là phải. Nhưng tôi không nghĩ công tác trọng tài ở VN lại kém chất lượng như thế. Chúng tôi đã được VFF tập huấn về luật bóng đá ở mùa giải mới. Nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng lại gần như làm ngược lại. Như thế làm sao bóng đá VN lên chuyên được?”-ông Hải nói.

V.League nóng chuyện “vua”

Mới qua hai vòng đấu, V.League 2011 đã liên tiếp xảy ra chuyện, và đều liên quan đến quyết định của các trọng tài. Trước ông Hải “lơ”, các cầu thủ HA.GL cũng gây ầm ĩ khi đồng loạt bỏ trận đấu để phản đối trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho SHB.Đà Nẵng hưởng penalty. Góc quay truyền hình và các bức ảnh chụp lại đều cho thấy, ông Tuấn đã chính xác.

Tuy nhiên trong trận này, ông Tuấn cũng bị nhắc nhở do “lỏng” tay với Văn Pho ở tình huống cầu thủ của HA.GL phạm lỗi cản người không bóng với Merlo (SHB.Đà Nẵng). Ông Tuấn đã thổi phạt, định rút thẻ nhưng rồi lại thôi khi cầu thủ HA.GL xin bỏ qua.

Trả lời Tiền Phong chiều qua, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia than thở: “Bóng đá mình nó vậy mà. Kiểu gì cũng phản ứng trọng tài được. Với những trường hợp vi phạm trên, chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị BTC phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Chuyện của anh Hải (HLV Lê Thụy Hải-pv), tôi nghĩ là do cá tính của anh ấy thôi. Tuy nhiên có lẽ BTC sẽ phải có biện pháp xử lý”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.