HLV Iceland 'nổi điên' vì lỡ chiến thắng lịch sử

Pha đốt lưới nhà của cầu thủ Iceland. Ảnh Getty
Pha đốt lưới nhà của cầu thủ Iceland. Ảnh Getty
TPO - Ở cuộc đọ sức với Hungary đêm qua, Iceland đã ở rất gần chiến thắng lịch sử tại EURO. Thế nhưng, họ lại để cho đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu với Hungary đêm qua, Iceland tiếp tục chơi thứ bóng đá giàu nhiệt huyết. Họ cũng chính là đội mở tỷ số ở phút 40 sau pha đá penalty thành công của Gylfi Sigurdsson.

Tuy nhiên, khi chiến thắng đã đến rất gần, Iceland lại đánh rơi đầy đáng tiếc bởi pha "đốt lưới nhà" của Birkir Saevarsson ở phút 88 của trận đấu.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, HLV Heimir Hallgrimsson của Iceland vô cùng tức giận. Ông không chấp nhận một kết quả hòa như thế này.

"Một điểm với Bồ Đào Nha khiến chúng tôi hài lòng, nhưng trận hòa với Hungary khiến chúng tôi thất vọng", Heimir Hallgrimsson bực tức nói sau trận đấu.

"Các cầu thủ đã phòng ngự tốt nhưng giữ bóng kém. Có lẽ họ mệt mỏi trong những phút cuối nên dẫn đến sai lầm. Nhưng rõ ràng chúng tôi sở hữu những cơ hội tốt hơn và việc đánh rơi chiến thắng thực sự là điều đáng tiếc".

Bên kia chiến tuyến, với trận hòa này, Hungary có được 4 điểm sau hai lượt trận và sở hữu cơ hội rất lớn để giành vé vào vòng 1/8.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Bernd Storck của Hungary cho biết: "Tôi tự hào về lối đá của đội nhà. Chúng tôi kiểm soát bóng và luôn cố gắng chơi một thứ bóng đá thực thụ. Tất nhiên chúng tôi hài lòng với bàn thắng muộn. Ai đó có thể gọi bàn thắng ấy là may mắn nhưng chúng tôi xứng đáng với nó".

Ở lượt trận cuối bảng F, Iceland sẽ đối đầu với đội tuyển Áo, trong khi Hungary gặp đội tuyển Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG