HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt
Khi đến Liverpool, Juergen Klopp nhẹ nhàng bảo ông là “người bình thường”. Dân Liverpool ở mấy quán bia đã xác nhận như thế, rằng Kloppo rất bình thường, dễ chịu và thân thiện.

Những người thân thiết hơn thì đủ hiểu để khái quát, rằng ông thầy người Đức luôn yêu và sống hết mình với gia đình và công việc, lại có lắm tài lẻ, làm gì cũng nhiệt tình, từ bóng đá, độ xe, cắt tóc cho đến… thổi kèn đám ma.

1. Tình yêu & gia đình

Juergen Klopp đào hoa, yêu sớm và lập gia đình khá sớm. Nói về cái thời trai trẻ yêu đương của mình với Der Spiegel năm 2001, Klopp thú nhận năm 14 tuổi ông đã “làm cái chuyện ấy” với một cô sinh viên y khoa 19 tuổi. Chuyện này khi đó mà lộ ra thì cô sinh viên kia cứ đi tù chứ chẳng chơi. 

Những trải nghiệm đầu tiên bỡ ngỡ rồi cũng quen, tạo nên những kinh nghiệm dày dặn cho chàng thiếu niên Klopp trên tình trường. Có những thời điểm, Klopp hẹn hò với 3 bạn gái một lúc, trong đó có lệnh ái của ông Chủ tịch TuS Ergenzingen, đội bóng mà Klopp ăn tập thời trẻ.

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt ảnh 1

Kloppo chỉ bỏ thói trăng hoa khi yêu Sabine. Năm 1989, Sabine biến Klopp thành ông bố ở tuổi 22. Mùa Hè năm 1990, khi con trai Marc tròn 1 tuổi, Klopp đưa cô nàng Sabine về quê Black Forest tổ chức hôn lễ. Nhưng tới năm 2000, cuộc hôn nhân của Klopp và Sabine tan vỡ. Trong suốt một thời gian dài, người hâm mộ tại Maiz chỉ thấy Kloppo vùi đầu với công việc. 

Mãi cho tới lễ hội bia Oktoberfest 2004, con tim của Klopp mới rộng ràng trở lại khi gặp Ulla Sandrock, một nhân viên phục vụ tại lều bia của lễ hội. Đúng một năm sau, họ làm đám cưới. Cựu HLV Borussia Dortmund nói: “Tôi đã cưới một người bạn tâm giao tuyệt vời, tôi luôn tự hào về Ulla. Ngày trong lần gặp đầu tiên, tôi đã nhận ra Ulla là người phụ nữ của cuộc đời mình”. 

Hợp duyên, hợp số nên từ ngày gắn bó với nhau, sự nghiệp của cả hai thăng tiến ầm ầm. Người đàn ông quê Black Forest từ người bình thường trở nên phi trường trong làng bóng đá. Ulla Sandrock từ cô bán bia thành nhà hoạt động xã hội, viết sách bóng đá cho thiếu nhi, từng xuất bản cuốn “Tom and the Magic Football” năm 2008, cuốn sách mà ông chồng Klopp viết lời tựa rằng: “Sách giống như Harry Potter của bóng đá”. 

2. Tôn giáo

Klopp và vợ hợp nhau mọi thứ, cùng nhìn về một hướng trong mọi vấn đề. Chỉ có niềm tin tôn giáo là hai người khác nhau nhưng họ vẫn tôn trọng nhau. Trong khi bà vợ Ulla là một tín hữu Kitô giáo thì Klopp theo phong trào Tin lành. Ông là người sùng đạo, có niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo và Đức Chúa mình tôn thờ.

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt ảnh 2

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bild, chiến lược gia 48 tuổi người Đức thổ lộ: “Tôi là một người nóng tính, bốc đồng và chỉ có Chúa mới kiềm nén được cảm xúc của tôi. Tôi tin Ngài và Ngài chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuộc đời của tôi”. Và Kloppo quả quyết: “Tôi nói chuyện với Chúa hằng ngày. Cầu nguyện là điều rất quan trọng trong đời sống của một tín hữu Tin lành như tôi. Về cơ bản, trong cuộc sống của tôi có quá nhiều lý do để tạ ơn Chúa từng phút. Ngay cả những thời điểm nghiệt ngã nhất cuộc của đời và sự nghiệp, niềm tin của tôi vào Chúa vẫn không hề suy giảm. Với tôi, niềm tin vào Chúa còn quan trọng hơn bóng đá, dù Ngài cũng quan tâm tới bóng đá”.

Từ khi còn là cậu nhóc, Klopp đã theo bà nội đến các nhà thờ Tin lành. Ông nhớ lại: “Không nhất thiết bạn phải đến nhà thờ hằng ngày nếu bận. Bà tôi hay tới nhà thờ và đôi khi bà ấy… ngủ ngon lành khi đức Cha đang giảng đạo. Nhưng dù có ngủ đi chăng nữa, đến nhà thờ luôn mang lại cho bạn cảm giác thanh bình, yên ả”. Không chung tôn giáo nhưng Klopp cho biết, ông và bà vợ Ulla vẫn đến cùng một nhà thờ, để cùng nhau cầu nguyện và tìm cảm giác bình yên.

3. Sở Thích

Bóng đá là đam mê, là công việc, là cuộc đời của Juergen Klopp. Nhưng ngoài môn thể thao Vua, tân HLV Liverpool cũng còn những sở thích rất đời thường khác. Đầu tiên là âm nhạc, ông thích nghe Heavy metal. Vì theo Klopp, thứ âm nhạc ồn ào với những âm thanh dày, lớn cùng những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh rất giống với bầu không khí của một trận derby, tạo cho ông một cảm hứng phiêu lưu tốc độ mạnh mẽ như bóng đá. Vì thế trước những trận đấu lớn, Kloppo luôn xả stress bằng loại rock mạnh này. 

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt ảnh 3

Klopp cũng là một tín đồn mê công nghệ. Cứ đến hẹn lại lên, năm nào chiến lược gia 48 tuổi người Đức này cũng có mặt tại Triển lãm công nghệ IFA ở Berlin để chiêm ngưỡng và trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới hàng đầu trên thế giới. 

Hồi đầu tháng 9/2015 vừa qua, khi giới truyền thông Anh còn đang rộ lên thông tin Liverpool sẽ sớm sa thải Brendan Rodgers để mời Klopp về Anfield thì tại triển lãm IFA ở Berlin, giống như một chuyên gia công nghệ, Kloppo giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm máy cạo râu thông minh Smart Shaver Series 7000, loại máy có thể đồng bộ hóa với iPhone qua một ứng dụng iOS của hãng Philips.

Nhưng Kloppo còn một cái thú rất… đời khác, ấy là uống bia, hút thuốc lá, “chém gió” với bạn bè, người thân tại những quán bia hay rượu bình dân trên phố. Cái sở thích này thì chẳng những dân Đức, mà dân Liverpool cũng đã biết. Thật vậy! Trong suốt cả tuần qua, rất nhiều fan Liverpool, thậm chí cả Everton đã tranh thủ selfie với Kloppo khi bắt gặp ông đang “chém gió” cùng bạn bè tại các quán rượu, bia bình dân tại Merseyside. Cảm nhận chung của những người hâm mộ khi gặp Kloppo là ông rất đỗi bình thường, lịch thiệp và thân thiện.

4. Bằng cấp và tài vặt

Kloppo là nhà cầm quân có tài, vì ông từng học hành bài bản ngành khoa học thể thao ở Trường Đại học Johann Wolfgang Goethe năm 1995 trước khi lấy bằng HLV ở Trường Đại học Thể thao Cologne và rất chịu khó mày mò, áp dụng công nghệ vào công tác huấn luyện. 

Nhưng Kloppo không chỉ có tài cầm quân mà còn có nhiều… tài vặt. Đơn giản nhất là tài cắt tóc. Còn nhớ hồi tháng 5/2011, khi nhận giải thưởng HLV có mái tóc đẹp nhất Bundesliga do các CĐV bầu chọn, Klopp bảo mái tóc ông tuy đẹp nhưng là… tóc cấy, chứ không phải tự nhiên. Nhưng ai cắt cho Klopp? Ông có lẽ cũng là cây kéo giỏi nhất Bundesliga. 

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt ảnh 4

Marco Reus, cậu học trò cũ từng được Klopp ưu ái “đè đầu cưỡi cổ” kể: “Tôi có cảm giác Juergen cắt và tỉa từng sợi tóc. Ông ta tỷ mẩn với cái đầu tôi như gã nghệ sĩ say mê sáng tác chứ không phải thợ. Tôi không muốn mất thời gian, nên những lần sau đều ra tiệm cắt tóc. Chỉ hơn 1 giờ là xong, giống kiểu của Juergen. Dĩ nhiên chỉ giống chứ không thể đẹp bằng ông cắt”.

Juergen Klopp yêu và giỏi công nghệ điện tử dân dụng. Nhưng chẳng ai ngờ ông còn giỏi cả công nghệ cơ khí chế tạo. Trên Der Tagesspiegel, Tobias Suenner - một cựu kỹ sư chế tạo của Opel - hãng xe hơi tài trợ cho Klopp từng tiết lộ rằng, ngoài nội thất, dàn âm thanh và đồ chơi độc đáo, Klopp và một nhóm cao thủ từng độ thêm cho chiếc Vivaro Opel cái… nhà vệ sinh. Điều mà dân độ chuyên nghiệp chỉ thường độ trên chiếc Mercedes Benz L5-9.

Từ năm 2000 thì tân HLV Liverpool còn có một tài lẻ nữa, ấy là thổi kèn trumpet. Số là trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư, ống bố Norbert Klopp có dặn cậu con trai Juergen rằng, nếu ông chết thì hãy thuê nhạc công tiễn ông về với Chúa bằng nhạc phẩm “Time to say goodbye”. 

Klopp không chỉ làm đúng theo lời cha dặn mà còn hơn thế nữa. Bà Elisabeth Klopp, mẹ của ông thầy Liverpool tiết lộ với Die Zeit rằng, Klopp nhờ một anh bạn nhạc công dạy thổi trumpet. Trong hơn 2 tháng trời, Juergen Klopp miệt mài học trumpet. Ngày đưa tiễn cha, ngoài “Time to say goodbye”, Klopp còn thổi một số nhạc phẩm của Lotti mà bố thích như “Memories”, “Just For You” hay “Feel”.

Trong cái đám tang ấy, hẳn chỉ có ông Norbert đã nằm yên trong tấm áo quan là không rớt nước mắt cảm động vì những tiếng kèn ly biệt não nùng của nhạc công Kloppo…

Đệ nhất phu nhân Premier League

Ai xứng đáng là nàng WAG số 1 trong số các bà vợ của giới HLV Premier League hiện nay? Vừa mới chân ướt chân ráo theo chồng đến xứ sở sương mù, bà Ulla đã nổi như cồn vì tính tình thân thiện, hòa đồng và rất biết cách lấy lòng các CĐV. Trên Liverpool Echo, Rebeckah - một fan của The Kop từng gặp và giao lưu với vợ chồng Klopp tại một quán bia bình dân trên phố Hardman thổ lộ: “Tôi mời vợ chồng Klopp uống bia, họ nhã nhặn từ chối nhưng không ngần ngại trò chuyện với chúng tôi. Bà Ulla còn nói chuyện với chúng tôi về phong cách thời trang của người Liverpool. Bà ấy rất gần gũi và thân thiện”.

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt ảnh 5
Ở Premier League hiện có những phu nhân nổi tiếng trong giới HLV như các bà Matilde Faria của ông Mourinho, Truus van Gaal của ông Louis Van Gaal… nhưng các bà vợ này thường an phận ở nhà, lo chuyện tổ ấm cho chồng tập trung cầm quân. 

Bà Ulla thì khác, người phụ nữ này là nhà hoạt động xã hội, thường tham gia hoạt động từ thiện và đặc biệt, bà còn có khả năng viết sách, từng được biết đến với tác phẩm dành cho thiếu nhi “Tom and the Magic Football”. Tại nước Đức, bà Ulla được CĐV Đức gọi là Đệ nhất phu nhân Bundesliga (First Lady of Bundesliga) và nếu bầu chọn danh hiệu Đệ nhất phu nhân Premier League tại Anh, ai xứng đáng hơn phu nhân tài năng, hoạt bát của ông thầy mới Liverpool?.

Klopp giàu cỡ nào?

Mùa giải năm ngoái, Juergen Klopp hưởng mức lương 3,59 triệu bảng tại Dortmund, xếp thứ 9 trong danh sách những HLV hưởng lương cao nhất thế giới, trên cả đồng nghiệp của đội bóng nhà giàu Man City, Manuel Pellegrini và người tiền nhiệm ở Liverpool, Brendan Rodgers. Tới Liverpool, Klopp nhận mức lương lên tới 7 triệu bảng/năm, chỉ chịu thua Jose Mourinho (13,3 triệu bảng) và Arsene Wenger (8,3 triệu bảng). 

Ngoài lương, Klopp còn có những nguồn thu lớn từ các bản hợp đồng tài trợ, trong đó đáng kể nhất là hợp đồng với hãng xe hơi Opel. Theo báo chí Đức, từ năm 2010, chiến lược gia 48 tuổi đã thu về 2,6 triệu bảng từ tài trợ, số tiền này gần gấp đôi lương của ông vào thời điểm đó. Trước khi đến với Liverpool, số tài sản của Klopp ước đạt 18,9 triệu bảng.

Quan điểm Klopp về mạng xã hội

Thà đi uống bia còn hơn chơi với Facebook

Juergen Klopp mê công nghệ và là một chuyên gia về công nghệ, người đồng sáng lập ứng dụng mới dành cho HLV nghiệp dư mang tên Whatscoach. Tuy nhiên, ông thầy người Đức của Liverpool lại khá hững hờ với mạng xã hội.

HLV Juergen Klopp số đào hoa, lắm tài vặt ảnh 6
Giờ là thời của mạng xã hội. Những mạng xã hội phổ biến như Facebook hay Twitter ngày nay không chỉ là công cụ giải trí, giao lưu mà còn đóng vai trò phương tiện quảng bá, kiếm tiền hiệu quả của con người. Trong thế giới bóng đá, hẳn chẳng mấy cầu thủ nào không biết hoặc không dùng mạng xã hội. Nổi tiếng nhất là Cristiano Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang là Vua Facebook với hơn 100 triệu fan. Với lượng fan khổng lồ này, các chuyên gia kinh tế ước tính, mỗi quảng cáo của Ronaldo trên các trang mạng xã hội cũng mang lại cho anh số tiền hàng chục ngàn euro.

HLV Alex Ferguson là một ông già cổ lỗ về công nghệ. Thời còn cầm quân ở Man Utd, Fergie từng khuyên đám học trò nên vào thư viện đọc sách để mở mang đầu óc, hơn là nghiện mạng xã hội để rồi gặp vạ miệng. Nhưng rốt cuộc sau khi nghỉ hưu, Ferguson cũng… nghiện mạng xã hội, bởi ông nhận ra rằng, mạng xã hội không chỉ có tiêu cực, mà nó còn có những yếu tố tích cực cho việc quảng bá hình ảnh. Với Fergie, đó là việc quảng bá cho những cuốn tự truyện của ông.

Vậy Juergen Klopp? Khi nhà cầm quân này mở tài khoản Facebook và Twitter, các phóng viên tờ Bild có hỏi Klopp rằng, các mạng xã hội trên có phải thú vui mới của ông thì cựu HLV Dortmund trả lời ngay rằng: “Không. Facebook hay Twitter cũng có lợi ích nhất định nhưng theo tôi, các cầu thủ không nên tốn nhiều thời gian cho chúng”. 

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, Klopp thường đăng tải những status như cảm ơn người hâm mộ hoặc chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng đội bóng mình dẫn dắt. Tức là, Kloppo chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh thông tin nếu cần thì dùng. Với một chiến lược gia bận rộn như Klopp, thay vì “câu like”, ông hẳn dành thời gian cho sở thích… uống bia.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG