HLV Jurgen Klopp nói gì sau lần thứ 5 thua ở chung kết?

HLV Jurgen Klopp thất vọng khi Liverpool thua trước Sevilla.
HLV Jurgen Klopp thất vọng khi Liverpool thua trước Sevilla.
TPO - HLV Jurgen Klopp thừa nhận, ông rất buồn khi không thể giúp Liverpool đánh bại Sevilla trong trận chung kết Europa League, đồng thời lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Đây là lần thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp, nhà cầm quân người Đức thất bại ở một trận chung kết.
Trước Sevilla, Liverpool đã khởi đầu tốt trong hiệp 1, khi có một thế trận sáng sủa và có bàn vượt lên dẫn trước do công của Daniel Sturridge. Tuy nhiên trong hiệp 2, những sai lầm của hàng thủ, rồi sự ức chế với các quyết định của trọng tài khiến họ đánh mất mình. Đội bóng tới từ nước Anh lần lượt bị Sevilla phá lưới 3 lần sau các pha lập công của Kevin Gameiro và Coke.

Thua chung cuộc 1-3, Liverpool (3 lần) đã không thể san bằng khoảng cách về số lần vô địch UEFA Cup/Europa League với Sevilla, đồng thời lỡ cơ hội đoạt tấm vé tham dự Champions League mùa tới. 

Ngoài ra, đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp, HLV Jurgen Klopp thất bại trong một trận chung kết. Trước đó, ông từng trải qua cảm giác này cùng Dortmund 3 lần và 1 lần cùng Liverpool hồi tháng 2 vừa qua (thua Man City ở chung kết Capital One Cup).

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông rất thất vọng khi không thể giúp Liverpool đánh bại Sevilla, đồng thời cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. 

"Trung thực mà nói tôi đã không hài lòng ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Chúng tôi có một bàn thắng tuyệt vời, những cơ hội của riêng mình. Dẫn trước 1-0 ở hiệp 1 là một kết quả tốt.

Chúng tôi nhận bàn thua đầu tiên, đó không phải là vấn đề. Đó là một tình huống chúng tôi xử lý không tốt, nhưng những gì xảy ra sau đó là một vấn đề.

Chúng tôi đã mất tất cả mọi thứ, kể cả niềm tin vào lối chơi của mình. Liverpool thi đấu không hiệu quả, phòng ngự không tốt, các cầu thủ đã thi đấu trong lo lắng. Đáng ra chúng tôi phải sử dụng kinh nghiệm để làm cho mình mạnh mẽ hơn, nhưng tối nay thực sự là một nỗi thất vọng.

Công việc của tôi là giúp các cầu thủ không cảm thấy có quá nhiều áp lực. Có những gánh nặng tâm lý và bạn không thể bỏ qua nó. Nó đã xuất hiện sau khi thế cân bằng bị phá vỡ.

 Nhiều người cho rằng chúng tôi không thể thay đổi kết quả, các bàn thua là quá đơn giản, chúng tôi đã mất niềm tin trong hiệp 2. Tôi chịu trách nhiệm về trận thua này và không cho phép mình chỉ trích các cầu thủ. Chúng tôi có cơ hội nhưng đã không tận dụng được, thế thôi".

MỚI - NÓNG