HLV Kiatisuk 'khiêu chiến' cả Việt Nam và Malaysia

HLV Kiatisuk 'khiêu chiến' cả Việt Nam và Malaysia
Sau khi giành chiếc vé đầu tiên vào chơi trận chung kết AFF Cup 2014, HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan cho biết ông không quan trọng việc Thái Lan sẽ gặp Việt Nam hay Malaysia trong trận chung kết.

“Tôi nghĩ cả Việt Nam lẫn Malaysia đều rất mạnh và tôi tôn trọng họ. Tôi không quan tâm ai sẽ vào chung kết vì đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng và đoạt Cúp.”, HLV Kiatisuk nói sau khi vượt qua Philippines để giành vé vào chung kết.

“Mục tiêu của tôi là mang cúp vô địch về cho người Thái” – HLV Kiatisuk nói thêm – “Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, bởi chúng tôi vẫn còn phải đá chung kết”.

Cho đến thời điểm này, Thái Lan vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch của AFF Cup 2014. Dù vậy, có lẽ họ vẫn chưa quên nỗi đau ở AFF Cup 2008. Khi đó, họ cũng cực mạnh với thế hệ của Thonglao được cho là không có đối thủ trong bóng đá khu vực, nhưng họ lại bất ngờ thua Việt Nam ở trận chung kết.

Trong trận chung kết năm nay, Thái Lan sẽ có sự trở lại của 2 tiền đạo Kirati (chấn thương ở trận bán kết lượt về) và Adisak (bị treo giò). Đấy là lý do mà “Zico Thái” phải xài tiền vệ Chanathip là trung phong bất đắc dĩ trong trận đấu với Philippines.

Dù không ngán bất cứ đội nào, nhưng theo báo chí Thái Lan đánh giá, khả năng vào chung kết của Việt Nam cao hơn Malaysia trong trận bán kết còn lại, khi Việt Nam đang dẫn trước và được đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình nổi tiếng cuồng nhiệt.

Theo Kim Điền

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG