Trong ngày khai mạc Serie A, khán giả theo dõi trận đấu giữa Parma và CLB mới thăng hạng Catania đã được chứng kiến một hình ảnh khá hy hữu.
Bức xúc vì trọng tài không thổi phạt đền cho đội nhà trong tình huống một cầu thủ đội khách ngã trong vòng cấm cuối hiệp hai, HLV Silvio Baldini của Catania nhao ra tranh cãi cùng trọng tài và sau đó là HLV Domenico Di Carlo của đội chủ nhà.
Sau những màn khẩu chiến, khi HLV Di Carlo vừa quay đi thì HLV Baldini bất ngờ lao đến đá thẳng vào... mông người đồng nghiệp.
Hình ảnh phi thể thao này lập tức tràn ngập trên các báo ở Italia ngày hôm sau trong khi Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) Giancarlo Abete nhận xét “hành động của Baldini là hình ảnh đáng xấu hổ nhất ở vòng đấu khai mạc”.
Hôm qua, tới lượt HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech bị UEFA ra quyết định đình chỉ quyền chỉ đạo một trận và phạt 6.000 euro. Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Domenech không đưa ra được những bằng chứng để làm sáng tỏ lời cáo buộc rằng tuyển trẻ Italia đã “mua trọng tài” để giành chiến thắng 2-1 trong trận play-off giành vé dự Olympic Sydney 2000 với U21 Pháp trong bài phỏng vấn ông đăng trên tờ Le Parisien ngày 9/8.
Phát biểu của HLV Domenech ngay lập tức đã hứng chịu phản ứng gay gắt từ người đồng hương hiện là Chủ tịch UEFA Michel Platini và LĐBĐ Italia. Với án phạt này, HLV 55 tuổi này sẽ vắng mặt trong trận thư hùng giữa Pháp và Italia tại Milano ngày 8/9 tới, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008.
Đến cầu thủ… bóp cổ trọng tài
Trợ lý trọng tài Dorin Buzura bị cầu thủ Ganea bóp cổ |
Tuyển thủ Romania Ganea, cuối tuần qua đã gây nên một trong những scandal phi thể thao xấu xa nhất làng túc cầu thế giới với màn bóp cổ trọng tài trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải VĐQG Romania.
Sau khi bị trợ lý trọng tài Dorin Buzura phát hiện hành vi đánh nguội cầu thủ chủ nhà trong trận Rapid Bukarest - Poli Timisoara, tuyển thủ Romania Viorel Ganea, từng thi đấu tại Anh và Đức, nổi giận lao tới chửi bới rồi bóp cổ và suýt quật ngã vị trợ lý trọng tài tội nghiệp. Rất may là cầu thủ hai đội lao tới kịp thời ngăn chặn không để tình huống xấu hơn xảy ra.
Với hành động phi thể thao đó, Genea đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị 4 cảnh sát “hộ tống” rời sân. Tuy nhiên, đó chắc chắn chưa phải là hình phạt cuối cùng dành cho cầu thủ này.