HLV Malaysia buồn lòng với 'cầu thủ thứ 12'

HLV Ong Kim Swee không hài lòng về các CĐV nhà.
HLV Ong Kim Swee không hài lòng về các CĐV nhà.
TPO - HLV Ong Kim Swee của đội tuyển Malaysia nói rằng ông không hiểu tại sao CĐV bóng đá Malaysia lại bi quan về đội nhà, đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu của ông và các học trò là đi tới chung kết, và đây không phải mục tiêu bất khả thi.

Giống như ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia cũng đã lên đường sang Myanmar để chuẩn bị cho những trận đấu nằm trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2016. Trước ngày vào giải, họ đã trải qua chuỗi trận giao hữu không mấy thành công, bao gồm thua Indonesia tới 0-3 rồi bị Afghanistan cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Phải tới ngày 14/11 vừa qua, thầy trò Ong Kim Swee mới biết tới mùi chiến thắng khi đánh bại đội khách Papua New Guinea 2-1.

Nhưng đó là chiến thắng không trọn vẹn khi ĐT Malaysia mất Ahmad Khuzaimi Piee vì chấn thương. Hiện vẫn chưa biết liệu hậu vệ giàu kinh nghiệm này có kịp bình phục cho trận mở màn với Campuchia vào 20/11 hay không. Trước đó, HLV Ong Kim Swee cũng rất lo lắng trước chấn thương của tiền vệ Mohd Nasir Basharudin.

Phong độ phập phù, cùng với vấn nạn chấn thương khiến ĐT Malaysia không được đánh giá cao tại AFF Cup 2016. Thậm chí, CĐV bóng đá nước này cũng tỏ ra bi quan về viễn cảnh thầy trò Ong Kim Swee có thể vượt qua vòng bảng. Điều này khiến bản thân HLV Ong Kim Swee tỏ ra rất không hài lòng. Trước ngày lên đường sang Myanmar, ông đã rất thất vọng khi các CĐV- vốn được coi là "cầu thủ thứ 12" của đội, đánh mất niềm tin vào đội nhà, đồng thời nói rằng, Malaysia hoàn toàn có thể đi tới chung kết.

“Tôi nghĩ là chúng tôi có thể đi tới trận cuối cùng. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, đội tuyển cần nghĩ tới các trận vòng bảng để giành vé vào bán kết. Tôi nghĩ năm nay đội tuyển có thể tiến sâu tại AFF Cup, bất chấp trải qua 3 trận giao hữu không mấy thành công. Tôi không hiểu sao các CĐV lại mất niềm tin vào chúng tôi”, HLV Ong Kim Swee phát biểu.

Danh sách ĐT Malaysia dự AFF Cup 2016:
Thủ môn: Khairul Azhan Khalid, Khairul Fahmi Che Mat, Hafizul Hakim Khairul Nizam Jothy.
Hậu vệ: Matthew Davies, Shahrul Saad, Fadhli Shas, Shahrom Kalam, Khairul Helmi Johari, Nazirul Naim Che Hashim, Ronny Harun, Rizal Ghazali.
Tiền vệ: Irfan Fazail, Baddrol Bakhtiar, Fakri Saarani, Syazwan Zainon, Veenod Subramaniam, Hadin Azman.
Tiền đạo: Zaquan Adha Radzak,Norshahrul Idlan Talaha, Safee Sali, Hazwan Bakri, Amri Yahyah, Darren Lok Yee Deng.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".