HLV Mancini bị tố là kẻ dối trá

HLV Mancini bị tố là kẻ dối trá
Không hài lòng trước những nhận xét khó nghe của nhà cầm quân người Italy trong thời gian qua, tiền vệ Samir Nasri đã lên tiếng bật lại vị thuyền trưởng Mancini của Man city.

HLV Mancini bị tố là kẻ dối trá

> Man City 2-2 Liverpool: Mancini 'tố' đội khách chơi bẩn
> 'Siêu quậy' đi, Mancini buồn
> Chuyển nhượng ở Man City: Bán nguyên một đội hình

Không hài lòng trước những nhận xét khó nghe của nhà cầm quân người Italy trong thời gian qua, tiền vệ Samir Nasri đã lên tiếng bật lại vị thuyền trưởng Mancini của Man city.

Tiền vệ Nasri và HLV Mancini có mâu thuẫn với nhau
Tiền vệ Nasri và HLV Mancini có mâu thuẫn với nhau.

Ở trận gặp Newcastle, tuyển thủ người Pháp đã thi đấu khá hay và góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Sau trận này, Samir Nasri còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Dù cậu học trò người Pháp thể hiện phong độ khá tốt, nhưng HLV Mancini lại đưa ra nhận xét rất khó hiểu: “Tôi muốn cho cậu ấy một cú đấm”.

Chiến lược gia người Italy chia sẻ thêm: “Tôi không biết được điều gì tạo ra sự khác biệt ở trận gặp Newcastle. Tôi không thể hiểu được một cầu thủ đẳng cấp lại không thể thường xuyên chơi tốt được trong các trận đấu. Tôi biết là sẽ rất khó khăn để duy trì phong độ ở mùa giải thứ hai. Một vài cầu thủ chỉ tập luyện với 50% phong độ. Tôi nghĩ chúng tôi có vấn đề ở mùa này”.

Tuyển thủ người Pháp dành những lời nhận xét tốt đẹp cho HLV Wenger
Tuyển thủ người Pháp dành những lời nhận xét tốt đẹp cho HLV Wenger.

Bực mình trước những nhận xét của HLV Mancini, tiền vệ Samir Nasri đã không ngần ngại chửi thẳng vào mặt nhà cầm quân người Italy: “Tôi ý thức được mình không có được phong độ tốt ở mùa giải năm nay. Có nhiều lý do cho việc này. Tuy nhiên, HLV Mancini nói tôi chỉ tập luyện với 50% phong độ là không đúng”.

Tại buổi trả lời phỏng vấn, Samir Nasri cũng đã lên tiếng ca ngợi HLV cũ Arsene Wenger: “Ông ấy là HLV giỏi nhất tôi từng làm việc. Arsene Wenger giúp tôi nhận ra được khả năng của mình. Tôi biết ơn ông ấy. Đáng tiếc là tôi đã không trao đổi nhiều hơn với HLV Wenger trước khi rời Arsenal”. Tuy nhiên, Samir Nasri khẳng định không cảm thấy tiếc nuối khi đến với Man City.

Tiền vệ người Pháp lên tiếng cho biết chuyển đến Man City không phải vì tiền: “Bạn không thể so sánh giữa Man City và Arsenal. Đến với Man City, tôi được thi đấu cho một đội bóng tốt hơn và đã giành được danh hiệu. Còn ở Arsenal, tôi phải chiến đấu để giúp CLB có một suất dự Champions League. Tôi ra đi không phải vì tiền”.

Sau hai mùa giải thi đấu cho CLB vùng Eastlands, vị trí của tiền vệ người Pháp ở Etihad hiện tại không còn được đảm bảo. Rất có thể Samir Nasri phải ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Theo Đức Mạnh
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.