HLV Mancini hả hê, Sir Alex thề báo thù

HLV Mancini hả hê, Sir Alex thề báo thù
Theo thống kê của báo chí Anh thì đây là kết quả đậm đà nhất trong một trận derby kể từ năm 1923. Đây cũng là trận thua trên sân Old Trafford đầu tiên của M. U sau 18 tháng bất bại.

Với HLV Alex Ferguson, đây là lần đầu tiên ông trải nghiệm kết quả đắng nghét này trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình: “Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Ngay cả khi là cầu thủ tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải có mặt ở trận đấu mà đội nhà thua tới 1-6. Tôi thậm chí còn không tin vào tỉ số này. Các cầu thủ phòng ngự của M. U đã chơi tự sát và điên rồ. Ngày hôm nay thật không thể hiểu nổi”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland cho rằng thất bại đậm đà này là một cú ngã cần thiết và thề sẽ báo thù: “Bạn phải biết cách đứng lên. Lịch sử của M.U đã bước sang một trang mới và bạn phải biết đứng dậy sau trận thua này. Hy vọng các cầu thủ không bị ảnh hưởng tinh thần ở những trận đấu tới. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không gục ngã. Giải đấu còn kéo dài và mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Tôi đã từng nhiều lần đánh bại Man City và vẫn còn nhớ cách để làm được điều đó. M. U sẽ trở lại”.

Trong khi đó Mancini tỏ ra rất vui mừng nhưng cũng cảnh báo tất cả rằng đây mới chỉ là một trận đấu cụ thể: “Tôi vui vì chiến thắng ở Old Trafford hôm nay. Tỷ số thật tuyệt vời nhưng đây chỉ là một trận đấu để có được ba điểm. Mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi hãy còn gần 1 năm nữa để hướng tới chức vô địch. Để ở lại ngôi đầu bảng lâu hơn nữa và có được danh hiệu chúng tôi phải làm việc cật lực”.

Chiến lược gia này cũng không ngớt lời ca ngợi Balotelli, cầu thủ mà ông cho rằng nằm trong top những người xuất sắc nhất thế giới: “Balotelli đã chơi rất tốt. Nếu chỉ xét anh ấy dưới khía cạnh một cầu thủ thì có lẽ sẽ chẳng thua kém Ronaldo hay Messi. Tôi nghĩ anh ấy là một trong năm gương mặt xuất sắc nhất trong làng bóng đá hiện này”.

Trước trận đấu, Balotelli lại dính vào một vụ scandal khi... đốt pháo hoa ở nhà. Tuy nhiên, bỏ mặc những rắc rối với cảnh sát anh vẫn vào sân và thể hiện phong độ ấn tượng với hai bàn thắng mang ý nghĩa quyết định vào lưới De Gea. Khi ăn mừng bàn thắng cầu thủ này lại trêu tức khán giả khi vén áo để lộ dòng chữ: “Sao cứ luôn là tôi” như một cách phản kháng lại những lời chỉ trích nhắm vào mình. Khi được hỏi cảm nghĩ sau trận đấu, Balotelli tuyên bố xanh rờn: “Đó là cách mà chúng tôi dạy cho họ một bài học”.

Theo Báo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.