HLV McClaren: Tôi đã nhốt mình trong nhà tắm!

HLV McClaren: Tôi đã nhốt mình trong nhà tắm!
TP - Kịch tính phút chót loạt trận đêm 17/11 đã để lại nhiều dư vị khác nhau với những người liên quan. Trong đó, người Anh tỏ ra cuồng nhiệt nhất, người Scotland giận dữ còn người Pháp lại chia thành hai phe: Cảm ơn và bất cần chiến thắng của người Italia.
HLV McClaren: Tôi đã nhốt mình trong nhà tắm! ảnh 1
Sự sung sướng của HLV tuyển Anh  McClaren khi biết tin Nga thua Israel

HLV tuyển Anh Steve McClaren thú nhận ông đã không có đủ dũng khí để đối diện với màn hình TV trong 10 phút cuối trận Nga - Israel mà phải trốn trong nhà tắm đợi hồi còi kết thúc trận đấu.

“Tôi không thể chịu đựng nổi 10 phút cuối trận nên phải nhốt mình trong nhà tắm. K

hi lũ trẻ hò reo vang trời tôi cứ nghĩ rằng thế là trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 mà không biết rằng trận đấu vẫn tiếp tục và Israel vừa ghi bàn thứ hai.

Bạn có thể hiểu tôi phát điên vì sung sướng thế nào”, vị HLV phải chịu nhiều áp lực những ngày qua hứng khởi cho biết.

Các tuyển thủ Anh cũng sung sướng không kém ông thầy khi chứng kiến số phận tuyển Anh được các cầu thủ Israel “cứu vớt”.

Trung vệ tuyển Israel đang chơi cho Chelsea Tal Ben-Haim tiết lộ chiếc điện thoại của anh tràn ngập những lời chúc mừng, cảm ơn từ các đồng đội ở Chelsea như John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole và Wayne Bridge sau trận đấu.

Không chỉ thầy trò HLV McClaren mà cả quan chức LĐBĐ Anh cũng gọi điện, gửi tin chúc mừng đồng nghiệp tại Israel về trận đấu để đời.

HLV McClaren: Tôi đã nhốt mình trong nhà tắm! ảnh 2
HLV Domenech: Kết quả của tuyển Italia chẳng liên quan đến tôi

Riêng chủ nhân bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Israel, tiền đạo Omer Golan còn được chủ nhân hãng cá cược trực tuyến Betfred dự định thưởng một chiếc xe Mercedes song LĐBĐ Israel đã không chấp nhận phần thưởng đắt giá này bởi “nó nằm ngoài tinh thần thể thao”.

“Chỉ có LĐBĐ Israel được treo thưởng cho các cầu thủ. Vì vậy mọi món quà từ đối tác thứ ba đều không được chấp nhận, nhất là lại đến từ CĐV của đội bóng có lợi ích liên quan trực tiếp tới kết quả thi đấu”, thông cáo của LĐBĐ Israel nêu rõ.

Bản thân Omer Golan cho biết anh không tiếc khi không nhận được món quà giá trị bởi “bàn thắng đầu tiên tôi ghi được trong màu áo ĐTQG (trong một trận đá giải chính thức) đã là phần thưởng lớn nhất đối với tôi”.

Dù rất hào hứng khi cờ được trao vào tay song HLV McClaren cũng tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu với Croatia. Ông đã gọi lại tiền đạo Tottenham Darren Bent và tiền vệ M.U Owen Hargreaves cho trận đấu tối thứ Tư này.

Đồng thời ông cũng cảnh cáo các học trò: “Chúng ta đã trốn vào phòng vệ sinh vì không dám chứng kiến trận đấu Israel-Nga nhưng nếu không có tối thiểu một điểm trận gặp Croatia, chúng ta sẽ chẳng có chỗ nào để giấu mặt nữa đâu”.

Với người Scotland, việc họ bị loại khỏi Euro 2008 không phải vì các cầu thủ không giành được chiến thắng mà vì… trọng tài.

Sau trận đấu, HLV tuyển Scotland Alex McLeish giận dữ yêu cầu cấm trọng tài Mejuto Gonzalez không được điều khiển các trận đấu quốc tế chính thức vì trọng tài này đã cho Italia được hưởng quả phạt tưởng tượng dẫn đến bàn thắng phút thứ 90 của Christian Panucci.

Bên kia eo biển Manche, tâm trạng của người Pháp trước việc Italia “kéo” họ tới Áo và Thụy Sỹ lại trái ngược nhau. Tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp L’Equipe sau chiến thắng của tuyển Italia đã giật tít “Tuyển Pháp nên hôn giày của cầu thủ Italia và nói lời cảm ơn”.

Thế nhưng HLV Domenech lại kéo dài những vụ đụng độ với người Italia khi bình luận ông rất ghét Panucci và rằng “Kết quả của tuyển Italia chẳng liên can gì đến tôi và chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để vượt qua Ukaine thứ Tư này”.

Cùng quan điểm với ông thầy, tiền đạo Thierry Henry cho rằng tuyển Italia không đáng nhận lời cảm ơn từ tuyển Pháp. “Tôi xem quá nhiều lời cảm ơn trên báo. Có vẻ như một số người không muốn chúng tôi có mặt tại Euro. Chẳng có gì để phải nói lời cảm ơn cả”, Thierry Henry bực bội phát biểu.

Hoàng Dương
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.