HLV Miura đi cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn Kiều Trinh chụp ảnh chung với HLV Miura tại Osaka (Nhật)
Thủ môn Kiều Trinh chụp ảnh chung với HLV Miura tại Osaka (Nhật)
Trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Trung Quốc tại vòng loại thứ 3, môn bóng đá nữ - Olympic Rio 2016, đội tuyển nữ Việt Nam đón các CĐV đặc biệt, đó là ông Miura (cựu HLV đội tuyển nam quốc gia) và ông Takashi (cựu HLV đội tuyển nữ quốc gia).

Hai vị HLV người Nhật này đã vượt quãng đường khoảng 500km từ nơi họ đang sinh sống là thành phố Tokyo đến nơi diễn ra vòng loại thứ 3, môn bóng đá nữ - Olympic 2016, khu vực châu Á, là thành phố Osaka để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam hôm 29/2.

Các cầu thủ nữ của HLV Mai Đức Chung khá bất ngờ với sự xuất hiện của 2 vị HLV người Nhật. Thậm chí, thủ môn Kiều Trinh của đội tuyển nữ Việt Nam còn chia sẻ trên trang cá nhân của cô với dòng chữ: “Sang Nhật được gặp trai đẹp”, khi chụp chung tấm ảnh với HLV Miura.

Dù đã không còn dẫn dắt các đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam, nhưng các HLV Miura và Takashi vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bóng đá và con người nước ta.

Với riêng HLV Miura, ngoài chuyện đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ, vị HLV này còn đến động viên CLB B.Bình Dương, khi đội bóng đất Thủ Dầu sang Tokyo đá trận đấu với chủ nhà FC Tokyo, thuộc loạt trận vòng 2 AFC Champions League 2016 mới đây.

Trước nữa, khi chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Miura thậm chí còn từ chối nhận khoản tiền bồi thường hợp đồng từ phía VFF, dù ông bị ngưng hợp đồng khá đột ngột, đồng thời vẫn được đánh giá là không hề thất bại khi dẫn dắt các đội tuyển nam quốc gia.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG