HLV Mourinho nói gì sau màn ra mắt nghẹt thở với Tottenham?

HLV Mourinho và tiền vệ Dele Alli
HLV Mourinho và tiền vệ Dele Alli
TPO - Tottenham đã đánh bại West Ham với tỉ số 3-2 trong ngày HLV Jose Mourinho ra mắt. Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận ông rất hạnh phúc vì giúp Spurs giải cơn hạn trên sân khách.

Tottenham khởi đầu khá bế tắc trước West Ham, nhưng bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng ở cuối hiệp một nhờ công Son Heung-min và Lucas Moura. Bước sang đầu hiệp hai, Harry Kane giúp đội khách vượt lên dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, sự mất tập trung ở cuối trận khiến Tottenham thủng lưới liên tiếp 2 bàn và chỉ có chiến thắng với cách biệt sát nút trong ngày ra mắt HLV Mourinho. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Tottenham trên sân khách kể từ tháng một.

Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Chiến thắng này rất, rất quan trọng. Đã 11 tháng Tottenham không thể mở nhạc mừng trong phòng thay đồ sân khách, không có nụ cười, không có niềm vui. Nhưng chúng tôi đã làm được hôm nay. Tôi mừng cho các cầu thủ”.

“Đây là chiến thắng khó khăn, nhưng tôi nghĩ Tottenham đến gần tỉ số 4-0 hơn trước khi West Ham ghi bàn gỡ. Bàn thắng của họ khiến chúng tôi gặp vấn đề. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã phải trả giá một chút cho một tuần lễ đầy khó khăn. Họ chỉ mới trở về từ các đội tuyển quốc gia và có một HLV mới. Đó là điều không dễ dàng”.

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng dành lời khen cho Dele Alli, người ông rất kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: “Tôi nghĩ Dele cũng giống như toàn đội hôm nay. Họ đã tỏa sáng khoảng 60 đến 65 phút đầu tiên trước khi sa sút vì mệt mỏi. Tuy vậy, tôi cũng nghĩ đây chính là Dele Alli mà mọi người từng biết cách đây 2 năm, người tạo cảm hứng không chỉ trong nước Anh mà trên toàn thế giới”.

MỚI - NÓNG