HLV Pep Guardiola méo mặt sau chiến thắng '5 sao' của Man City

Rodri buồn bã rời sân.
Rodri buồn bã rời sân.
TPO - Cho dù Man City đè bẹp Atalanta với tỉ số 5-1 nhưng HLV Pep Guardiola không thể vui vẻ.

Rạng sáng nay, Man City đã dễ dàng đánh bại Atalanta ở Champions League nhờ cú đúp của Sergio Aguero và hat-trick của Raheem Sterling. Trận thắng này giúp Man xanh thống trị bảng C với 3 trận toàn thắng, bỏ xa Shakhtar và Dinamo Zagreb đến 5 điểm. 

Tuy thắng đậm như vậy nhưng HLV Pep Guardiola không thể hưởng niềm vui trọn vẹn. Lý do vì cậu học trò cưng của ông, Rodri dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ngay từ cuối hiệp một.

Rodri vừa gia nhập Man City từ Atletico Madrid vào mùa hè vừa qua với giá kỷ lục của CLB. Tiền vệ này nhận được rất nhiều kỳ vọng của Pep Guardiola và phần nào chứng tỏ giá trị trong thời gian qua. 

Chấn thương của Rodri khiến Pep Guardiola đau đầu hơn khi ông đang có kế hoạch biến tiền vệ này thành trung vệ trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng. Trong hai trận đấu liên tiếp trước Crystal Palace và Atalanta, Man City đều không sử dụng trung vệ thực sự nào trên sân vì John Stones và Otamendi đều không đủ thể lực, trong khi Laporte phải nghỉ thi đấu dài hạn. Thay vào đó, Rodri và Fernandinho cùng nhau đá thấp nhất hàng thủ của đội bóng áo xanh.

Sau chiến thắng, HLV Pep Guardiola buồn bã nói: “Hiện tại, tôi chưa rõ tình hình cụ thể của Rodri. Hy vọng cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ và có thể sớm trở lại. Nếu dính chấn thương gân kheo, Rodri nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu 3 đến 4 tuần”.

Ngoài Rodri, HLV Pep Guardiola còn phải nhận thêm ca chấn thương khác từ hậu vệ trái Oleksandr Zinchenko. Tuy vậy, vai trò của Zinchenko không quá quan trọng với Man City, đặc biệt khi Benjamin Mendy đã hồi phục hoàn toàn.

MỚI - NÓNG