HLV Ramos dọn đường cho Berbatov đến M.U

HLV Ramos dọn đường cho Berbatov đến M.U
TP- Sau thất bại cuối tuần qua ở lượt trận thứ hai Premier League, HLV Juande Ramos đã đề nghị ông chủ CLB Tottenham Hotspur Daniel Levy bán Dimitar Berbatov cho MU.

Sau khi nhận được lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng từ Manchester United, HLV Ramos đã bày tỏ ông sẵn sàng để tiền đạo người Bulgaria ra đi trước khi mùa chuyển nhượng kết thúc vào thứ hai tuần sau.

Thậm chí, do lo ngại cuộc khẩu chiến giữa ông chủ CLB Tottenham Hotspur Levy và HLV Ferguson có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của mình, HLV Ramos còn đề nghị ông Levy chấm dứt màn cãi vã vô bổ để ông có thể “tống” Berbatov đi, dọn chỗ cho chân sút người Hà Lan Klass-Jan Huntelaar.

Bên muốn bán, bên muốn mua…

Mặc dù Berbatov là chân sút số một của Spurs ở mùa giải năm ngoái, song sau cuộc nói chuyện tay ba giữa ban giám đốc, ban huấn luyện và cầu thủ, HLV Ramos cho rằng, Berbatov không còn hy vọng ở lại với đội bóng thành London.

Sau trận thua 1 - 2 ngay trên sân nhà trước Sunderland, tiền đạo người Bulgary đã bị phạt một tuần lương, khoảng 45.000 bảng, vì đã không những không sẵn sàng ra sân trong trận đấu đó mà còn tuyên bố rõ, anh muốn rời Tottenham để đến với sân Old Trafford.

Manchester United muốn mua, HLV Juand Ramos muốn bán nhưng chuyến đi của Berbatov đến thành Manchester không hề dễ dàng. Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng đã nói rõ, họ chỉ mua Berbatov một khi ông chủ Levy của Tottenham rút lại đơn kiện Manchester tại BTC Premier League vì cho rằng, đội bóng này tiếp xúc trái luật với cầu thủ của họ.

Tháng trước, Machester đã đưa ra đề nghị trị giá 20 triệu bảng với Tottenham nhưng đội bóng thành London thẳng thừng từ chối với tuyên bố thà bán rẻ Berbatov cho đội bóng khác chứ không bán cho Manchester United.

Tuy nhiên, khi không có đội bóng nào tỏ ý muốn rước chân sút này, đồng thời Manchester United đã tăng thêm 5 triệu bảng cho lời đề nghị của mình vào cuối tuần qua, mọi chuyện đều có thể diễn ra.

Trong trận đấu cuối tuần qua, Berbatov đã bị gạt ra khỏi danh sách thi đấu. HLV Ramos tuyên bố, cầu thủ này không có sự tập trung cần thiết vào trận đấu và có thể làm ảnh hưởng tới bầu không khí trong phòng thay đồ. Và bây giờ, trước lời đề nghị mới khá hấp dẫn của nhà ĐKVĐ, HLV người Tây Ban Nha này muốn mọi chuyện kết thúc suôn sẻ.

Nếu vụ chuyển nhượng này thành công, Berbatov sẽ nhân đôi số tiền bỏ vào tài khoản của mình mỗi tháng, từ 45.000 bảng/tuần tại Tottenham lên 90.000 bảng/tuần tại MU với một hợp đồng kéo dài 4 năm.

“Chúng tôi muốn chuyện này được giải quyết trước khi mùa chuyển nhượng kết thúc. Chúng tôi sẽ cần thời gian để ký hợp đồng mới trong trường hợp Berbatov ra đi. Chúng tôi muốn có được một trung phong tốt nhất có thể trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với kiểu rắc rối này từ khi hành nghề HLV. Dĩ nhiên, chuyện đó ảnh hưởng không tốt tới kết quả thi đấu của đội bóng. Ví dụ ở trận gặp Sunderland, chúng tôi chỉ có một trung phong mà không có nổi người dự bị cho vị trí đó” - HLV Ramos than thở.

Tottenham tìm chân sút mới

Hiện nay, ban lãnh đạo Tottenham Hotspur đang chịu sự phản ứng gay gắt từ các CĐV trung thành về chính sách chuyển nhượng của CLB. Sau khi bán Robbie Keane và Jermain Defoe, CLB thành London này chỉ còn lại một Berbatov (anh đang muốn ra đi càng sớm càng tốt) và chân sút Darrent Bent.

Trong trường hợp sớm “đẩy” được Berbatov cho Manchester, HLV Ramos sẽ có thời gian để đàm phán đưa chân sút người Hà Lan Huntelaar mà ông đã ngắm từ lâu với giá 20 triệu bảng.

Nếu thương vụ này không thành công, mục tiêu kế tiếp sẽ là cựu tuyển thủ Anh hiện đang khoác áo Wigan Emile Heskey, với giá 10 triệu bảng.

Với HLV Ferguson, những lời thúc giục ông chủ Tottenham của HLV Ramos chính là những lời dễ nghe nhất, bởi ông vẫn luôn mong có được một trung phong đẳng cấp để sát cánh cùng Wayne Rooney và Carlos Tevez trên hàng công.

Một khi Berbatov đến Old Trafford, tiền đạo người Pháp Louis Saha sẽ có thể đến với Sunderland, AS Roma hoặc AS Monaco.

MỚI - NÓNG