HLV Ranieri lại rơi nước mắt vì Leicester

Phản ứng của Ranieri sau khi Ulloa ghi bàn thứ ba cho Leicester. Ảnh: Reuters.
Phản ứng của Ranieri sau khi Ulloa ghi bàn thứ ba cho Leicester. Ảnh: Reuters.
HLV người Italy mắt ngấn lệ sau khi Leonardo Ulloa ghi bàn thứ ba trong trận đấu với Swansea City ở Ngoại hạng Anh hôm qua 25/4.

Chiến thắng đậm 4-0 ở vòng 35 giúp Leicester duy trì lợi thế lớn trong cuộc chiến tranh ngôi vô địch. Kết quả lần này đồng thời là câu trả lời đanh thép cho những hoài nghi trước đó về khả năng đăng quang của thầy trò Claudio Ranieri, nhất là khi họ thiếu vắng chân sút chủ lực Jamie Vardy vì án treo giò.

Riyad Mahrez mở tỷ số cho Leicester ngay phút thứ 10. Sau đó, Leonardo Ulloa, tiền đạo được chọn để đá thay Vardy, ghi liên tiếp hai bàn. "Khi chân sút người Argentina nâng tỷ số lên 3-0, Ranieri gần như đã rơi nước mắt vì biết rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội nhà", tờ Daily Mail của Anh mô tả.

Hôm 10/4, sau khi Leicester đánh bại Sunderland, Ranieri cũng đã rơi nước mắt. 

Ngoài việc để Ulloa đá chính, Ranieri còn có một quyết định khác thường nữa khi để Jeff Schlupp thay Marc Albrighton ở đội xuất phát. Leicester được lợi nhờ sự điều chỉnh này. Schlupp thi đấu nhiệt tình, xử lý tinh quái và tạo ra mối đe dọa lớn từ hành lang trái. Phút 82 Ranieri đưa Albrighton vào thay Schlupp. Ba phút sau Leicester có bàn ấn định đến từ chính cầu thủ sinh năm 1989.

Leicester còn ba trận đấu nữa với Man Utd, Everton và Chelsea để viết đoạn kết cho câu chuyện cổ tích của họ. Thầy trò Ranieri hơn Tottenham tám điểm trước khi đội bóng London đá trận muộn với West Brom vào rạng sáng 26/4 (theo giờ Hà Nội).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG