HLV Thái Lan gọi trận thắng Đông Timor là 'nỗi nhục'

HLV Srimaka không hài lòng với phong độ của toàn đội sau 2 trận đấu đã qua.
HLV Srimaka không hài lòng với phong độ của toàn đội sau 2 trận đấu đã qua.
“Chiến thắng này thật sự là nỗi nhục nhã", HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan không giấu được nỗi thất vọng tràn trề sau trận thắng nhọc 1-0 trước U22 Đông Timor.

Sau trận ra quân ở SEA Games 29 hòa Indonesia 1-1, U22 Thái Lan đã giành được 3 điểm khi đánh bại Đông Timor với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Srimaka chơi không thuyết phục. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội và chỉ tận dụng được duy nhất một tình huống, dẫn đến pha lập công duy nhất của tiền vệ Worachit.

“Chiến thắng này thật sự là nỗi nhục nhã. Tôi không hài lòng với thành tích của toàn đội. Thái Lan đã may mắn có được 3 điểm ở trận đấu này. Nhiều cầu thủ chơi bóng như thể họ không có mong muốn chiến thắng. Đừng hỏi tôi vì tôi cũng không biết lý do tại sao”, HLV Worrawoot Srimaka trên Bangkok Post.

Gặp Đông Timor, HLV U22 Thái Lan thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự so với trận ra quân gặp Indonesia. Ông để đội trưởng Chendrop Samphaodi lên băng ghế dự bị, thay bằng chân sút Sittichok Kannoo, nhưng những pha phối hợp của họ cũng không ăn ý.

“Trong hiệp 1, chúng tôi chỉ tạo ra một cơ hội. Sang hiệp 2, đội tạo ra rất nhiều tình huống có thể ghi bàn nhưng chỉ tận dụng được một. Tôi không hiểu trong quá trình tập luyện, họ thể hiện rất tốt nhưng khi thi đấu chính thức lại ngược lại. Nếu họ tiếp tục chơi như thế này, tôi sợ rằng họ sẽ không thể giành vé vào bán kết”, HLV Worrawoot tiếp lời.

Cựu danh thủ Thái Lan thất vọng với phong độ của đội nhà bởi lúc này đội chỉ đứng thứ 3 trong bảng B. Họ xếp sau Việt Nam và Indonesia. Phong độ của hai đội bóng này rất ấn tượng. Việt Nam đánh bại Đông Timor 4-0, vượt qua Campuchia 4-1. Còn Indonesia thắng Philippines 3-0.

Theo Worrawoot, vấn đề của các cầu thủ Thái Lan là thiếu tự tin dù có tài năng. Ông cũng nhấn mạnh toàn đội phải cải thiện hơn nữa khả năng tấn công lẫn phòng thủ và phải thể hiện được phong cách chơi bóng đặc trưng của mình. Đội sẽ có những thay đổi mạnh mẽ ở trận đấu thứ 3 gặp Campuchia tối 20/8.

Còn nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi cho biết sẽ động viên các cầu thủ. Bà nói: “Nhiều cầu thủ đang bị áp lực ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ và cố gắng làm cho họ thoải mái hơn”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG