HLV U22 Myanmar xấu hổ vì thua Malaysia

HLV Gerd Zeise cảm thấy xấu hổ vì thua U22 Malaysia.
HLV Gerd Zeise cảm thấy xấu hổ vì thua U22 Malaysia.
TPO - Chia sẻ sau khi thua 1-3 trước U22 Malaysia, HLV Gerd Zeise của U22 Myanmar thừa nhận, ông không thể hài lòng về cách các học trò chơi bóng, đồng thời cảm thấy xấu hổ với CĐV bóng đá Myanmar.

Tối qua (21/8), U22 Myanmar đã gặp chủ nhà U22 Malaysia ở vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 29. Do đã sớm có vé đi tiếp nên U22 Myanmar nhập cuộc rất thoải mái, họ tấn công mạch lạc và khiến U22 Malaysia gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ vì hưng phấn quá mức mà các cầu thủ Myanmar đã để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự, qua đó bị U22 Malaysia khai thác triệt để. Kết quả chung cuộc, U22 Myanmar thua U22 Malaysia với tỷ số 1-3.

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, HLV Gerd Zeise của U22 Myanmar cho rằng các học trò đã có một màn trình diễn tệ và cảm thấy xấu hổ với CĐV bóng đá Myanmar về kết quả trận đấu: “Cách chúng tôi chơi bóng ở hiệp 1 thật đáng xấu hổ. Tôi không biết nói gì cả. Các cầu thủ khiến tôi không thể hài lòng. Họ chơi không đúng với khả năng của mình. Dù U22 Myanmar đã chính thức vào bán kết, đó vẫn là một thái độ thi đấu tệ hại. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ về kết quả hôm nay”

Tuy vậy, chiến lược gia người Đức cũng cho rằng, các học trò của ông sẽ tìm lại mình ở vòng bán kết và khẳng định U22 Myanmar không ngán bất cứ đối thủ nào ở bảng B: “Toàn đội cần trở lại để chuẩn bị cho trận bán kết, với đối thủ nhiều khả năng là ĐT U22 Việt Nam. Tất nhiên, nếu đó là U22 Indonesia hay U22 Thái Lan thì chúng tôi cũng không ngại. Tôi mong rằng năm ngày nghỉ là đủ để các cầu thủ hồi phục cho trận đánh lớn sắp tới.”

Đoàn quân của HLV Gerd Zeise kết thúc vòng bảng với 9 điểm sau bốn trận. Nhiều khả năng họ sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay U22 Malaysia, đội vẫn còn một trận chưa đấu với U22 Lào vào thứ 4 tới.

HLV U22 Myanmar xấu hổ vì thua Malaysia ảnh 4
MỚI - NÓNG